19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Sương giăng chiều Đồng Lộc
Quyện khói hương tỏa bay
Những bông cúc, bông huệ
Trắng trên nền xanh cây

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Thấp thoáng năm, bảy ngày, em đến
Cánh cửa quen tiếng gõ giữa tai mình
Khi cửa mở, khung trời hình chữ nhật
Em bước vào từ một bức tranh

04/10/2023 lúc 15:19
Trăng thả mình bên dòng Thạch Hãn
Lấp lánh soi tỏa sáng ngời ngời
Thắp đáy sông đi tìm đồng đội...
Đồng đội ơi!...

04/10/2023 lúc 15:19
Sáu mươi tư ngọn hải đăng
Sáng trong đêm biển động
Đón những vòng hoa bập bồng trên sóng
Những nén nhang thơm giữa đại dương...

04/10/2023 lúc 15:19
Về Triệu Phong mừng Ba mươi tháng Tư đất nước hoàn toàn thống nhất
Nhìn cờ đỏ sao vàng năm cánh
Anh bỗng nghe cát rung bần bật dưới chân mình
Rung hơn cả khi vượt Khe Sanh, đường Chín
Rung hơn cả lúc xe tăng vượt sông Thạch Hãn...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiến tranh!
Mẹ oằn vai
em thơ và cơm áo
Cầu khỉ cheo leo
Gang tấc với tử thần...

04/10/2023 lúc 15:19
Qua cầu Hiền lương dài hai trăm thước
Cả dân tộc hành quân hai mươi mốt năm ròng
Tháng Tư này, ai về lễ hội?
Ai nhớ nghẹn ngào: Ngày thống nhất non sông?...

04/10/2023 lúc 15:19
Con ra viếng mẹ chiều nay
Thấy như trong gió heo may mẹ về,
Chân trần, áo vải, nón mê
Vai gầy trĩu nặng đòn tre gánh gồng...

04/10/2023 lúc 15:19
Hiếu Giang xanh, xuôi dòng Cửa Việt
Bàn tay xòe, ngấn nước tuôn trôi
Hiếu – trung hai chữ đắp bồi
Tình sâu thẳm, dòng sông quê diệu vợi
Sông cứ chảy, một đời sông vươn tới
Thơ bồng bềnh, điệp khúc những lời ru:...

04/10/2023 lúc 15:19
Mười ngón tay em mười cơn mưa phù sa
mười chiếc lưỡi tạo hóa
mười bông hoa mới mọc
mười sự lãng quên mười ngôi sao cổ...

04/10/2023 lúc 15:19
Và hãy cứ tìm theo mây cuối núi
Gió đông bay
những tàn lá cựa mình
Người có trách
sao ta kìm không nổi...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta có con tim không đều nhịp đập
Ta có cuộc đời bạc trắng chiêm bao
Sáng đi chiều về chân quen chân lạ
Bóng em mỗi ngày mỗi lạnh lùng qua...

04/10/2023 lúc 15:19
Nơi tuổi thơ hụp lặn
Suốt những buổi trưa hè
Nước hai mùa ngọt mặn
Tóc nắng nhuộm vàng hoe...

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng mới hửng lên rồi
Tia đầu tiên lạ lắm
An nhiên mà đằm thắm
Dịu dàng mà thẳm sâu...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta quen đi lối đường quen
Quen mùi rơm rạ bùn phèn đất quê
Thương ai, mưa nắng đi về
Áo nâu in đậm bờ đê sớm chiều....

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Em về che bóng Hạnh - Hoa
giáo đường im, nắng xế tà bước ai
áo em tím kín cả trời
gót sương phai nhạt cõi người xa xăm

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Con về Bản Mạy sáng nay
Trời xanh bát ngát hây hây gió vờn
Hoa trong vườn Bác tỏa hương
Cờ hoa lộng lẫy dọc đường con qua

04/10/2023 lúc 15:19
Điện Biên ơi, một lần anh đến
Một lần trong dài rộng cuộc đời
Thế cũng đủ cho lòng xao xuyến
Khi về Nam anh nhớ khôn nguôi...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa