19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Đi trên cát bỏng nhói lòng
Thương em, thương mẹ gánh gồng hôm mai
Qua đồng hạn hán mới hay
Người làm hạt lúa đắng cay thế nào...

04/10/2023 lúc 15:19
Có một miền nắng gió tôi thương
Làng Hà ơi xanh xanh nỗi nhớ
Xóm Rú, xóm Trằm, xóm Khe, xóm Mộ
Xóm Vườn Dâu, Quán Phượng, xóm Làng...

04/10/2023 lúc 15:19
Lửa thắp vào cánh
Đom đóm vào nhà
Dẫn đường lũ Dế
Hòa tấu đồng ca...

04/10/2023 lúc 15:19
Chuồn chuồn đi học
Cứ bay nhẹ nhàng
Lớp chẳng có bàn
Đậu cành cây khế
Chuồn kim lớp bé
Chuồn đại lớp to...

04/10/2023 lúc 15:19
Những con chuồn chuồn voi
Như chiếc tàu bay nhỏ
Những con chuồn chuồn đỏ
Chín như trái ớt sim
Những con chuồn chuồn kim
Chỉ nhỉnh hơn sợi chỉ
Những con chuồn chuồn thị...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi đêm hè sắp lặng tiếng ve ngân
Mai con gái của ba vào lớp sáu
Đã khép lại một trang đời tiểu học
Bến bờ xa rộng đón bước con đi...

04/10/2023 lúc 15:19
Một lần hãy về Thạch Hãn
Nước xanh ru ước mơ xanh
Hai bờ bên bờ giấc ngủ
Thâm trầm gió hú gót chân...

04/10/2023 lúc 15:19
Hà Nội bình tâm sau một ngày cuống quýt
Dưới con đường hoa cả tin
sao tôi lại nhớ ông?
Tôi nghĩ về lưỡi gươm ngời ánh thép
Nghĩ về trang nam tử oai hùng!
Từ mở cõi...

04/10/2023 lúc 15:19
bàn tay anh vẫy triệu triệu sắc
vắt lên tiếng thở dài thườn thượt của tấm voan
vá lại cõi phù du đang rần rần cơn sốt 40 độ
vá lại vết tõe tầng ozon...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đưa em về miền ký ức
Con đò mộc lặng lẽ bên sông
Rặng tre gầy lao xao trước gió
Bần thần nhơ nhớ ngõ làng Mai...

04/10/2023 lúc 15:19
Ôi Hiền Lương ám ảnh một đời
Nơi mẹ tôi ngóng chờ ngày Thống nhất
Nơi mẹ ngóng tôi về từ chia cắt
Nơi mẹ tiễn những đoàn quân đêm Nam ngày Bắc
Nơi mẹ đong một đời sông đầy nước mắt...

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng rực vàng trên lúa
Sen thơm ngát mặt đầm
Nhớ hàng bông bụt đỏ
Nhà Bác, ngày ghé thăm...

04/10/2023 lúc 15:19
Bác để dành quà, tặng nhân dân Hướng Hóa
cha mẹ tôi được nhận chiếc gương soi
tôi - cậu bé Vân Kiều, học trò lớp Một
lần đầu tiên thấy rõ mình cười...

04/10/2023 lúc 15:19
Trẻ thơ lần đầu tập nói
Mới tập tửng gọi tên mẹ cha
Mắt long lanh ngắm nhìn ảnh Bác
Môi thơm bi bô gọi “Bác Hồ, Bác Hồ”...

04/10/2023 lúc 15:19
“Quốc hội Việt Nam, ngày Tổng tuyển cử khóa đầu tiên
Trăm mười tám vị Chủ tịch Ủy ban và đại biểu cử tri Hà Nội
Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh được miễn quyền ứng cử
Theo lòng dân cả nước suy tôn.”...

04/10/2023 lúc 15:19
Tay run run cầm lá phiếu
Mang cả hình hài Tổ quốc
Cả dãy Trường Sơn cao ngất
Cả Hoàng Sa -Trường Sa
Lòng vọng vang khúc hát Tiến quân ca
Từ những ngày đầu dựng nước...

04/10/2023 lúc 15:19
Lá phiếu vuông như mặt ruộng
Cho thợ cày nhắm thẳng đường cày
Đất đai ông cha thấm máu, mồ hôi
Cây lúa quê hương luôn mọc thẳng...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày bầu cử rộn màu cờ, sắc hoa
Bừng thức dậy lương tâm và trách nhiệm
Ta trong cộng đồng như hạt muối hòa trong biển
Hạt muối nhỏ nhoi mang vị mặn cuộc đời...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa