TCCV Online
CHIỀU NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Sương giăng chiều Đồng Lộc
Quyện khói hương tỏa bay
Những bông cúc, bông huệ
Trắng trên nền xanh cây
Từng đoàn người qua đây
Gọi tên mười cô gái
Tuổi đôi mươi nằm lại
Cho đoàn quân tiến lên
Trùng trùng quân tiến lên
Cho một ngày chiến thắng
Kết những vòng hoa trắng
Tổ quốc mãi gọi tên
Xưa ngã ba Đồng Lộc
Oanh liệt và đau thương
Giờ Ngã ba Đồng Lộc
Mười bông hoa tỏa hương
Đồng Lộc, ngày 18/3/2016
BÊN TƯỢNG ĐÀI MẸ SUỐT
Sừng sững bên dòng Nhật Lệ
Tạc vào bầu trời cao xanh
Vẫn nhịp mái chèo dáng Mẹ
Hiên ngang mà vẫn hiền lành.
Đồng Hới, Ngày18/3/2016
THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Trưa cuối xuân giữa Nghĩa trang Trường Sơn
Nắng rát vàng trên từng bia mộ chí
Nơi các anh yên nghỉ
Nơi chúng tôi thành kính nén hương trầm
Chiến tranh đã lùi xa hơn bốn mươi năm
Đất nước đã qua những tháng ngày cực nhọc
Các anh đã hóa hồn thiêng dân tộc
Dấu tích chiến tranh cây cỏ phủ xanh rừng
Chúng tôi cúi đầu khóe mắt rưng rưng
Vòng hoa trắng tri ân những linh hồn trẻ
Xin dâng cả tấm lòng từ quê mẹ
Mong các anh yên nghỉ để đất nước bay lên
Gio Linh, Ngày 18/3/2016




