Qua cầu Hiền lương dài hai trăm thước
Cả dân tộc hành quân hai mươi mốt năm ròng
Tháng Tư này, ai về lễ hội?
Ai nhớ nghẹn ngào: Ngày thống nhất non sông?
Cột cờ Hiền Lương sừng sững chứng nhân
Đỏ son sắt như lòng người giới tuyến:
“Bên nớ Cát Sơn
Bên ni Tùng Luật
Mẹ bồng con khắc khoải ruột gan
Chí ở ngọn cờ
Hai ngón tay hẹn ngày thống nhất…”*.
Anh mang về nắm đất Hữu Nghị quan
Chị mang đến vệt phù sa Cà Mau rừng đước
Như chân lý “Nước Việt
Vang lên kiêu hãnh dưới kỳ đài.
Bầu nước từ nguồn Pắc Bó, suối Lê Nin
Bầu nước từ Cửu Long mênh mông châu thổ
Hòa dòng nước thân thương Bến Hải
Một dòng “Thống nhất non sông”.
Hai mươi mốt hòn đá chủ quyền
Quây quần về dưới kỳ đài làm nhân chứng
Cây bàng vuông từ Trường Sa vạn dặm
Nở những đóa lồng đèn soi đôi bờ Hiền Lương.
Thêm một lần
Về “Hội thống nhất non sông”
Để được đi suốt nhịp cầu thống nhất
Để vững tin khắp hai miền
Từ nhịp cầu này bắc tiếp… ước mơ xa…!
L.A.P
__________________
* Diễn văn trong Lễ hội Thống nhất non sông.




