Ta có con tim không đều nhịp đập
Ta có cuộc đời bạc trắng chiêm bao
Sáng đi chiều về chân quen chân lạ
Bóng em mỗi ngày mỗi lạnh lùng qua
Ta có tình yêu sông dài biển rộng
Biển mặn sông nồng cuốn hút phù sa
Ta nhìn mắt em cả đời vẫn lạ
Quen nhau đường dài chi mấy phù hoa
Mỗi ngày qua đi rồi ta mới biết
Ký ức oan trường chảy mãi sau lưng
Vạt áo em cong như đường cung hiểm
Ta đứng trông vời run rẩy cánh chim
Em về trưa nay gió chừng im ắng
Vạt áo sầu đông ướt sũng ta rồi
Mắt em cười cười mà như có nước
Gõ xuống đời nhau những giọt tơi bời.
N.Đ.M




