19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Tôi không viết muộn phiền
lên niềm vui
viết niềm vui
lên phiền muộn...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Người đàn bà đứng trên cầu
thả những bông hoa trắng xuống dòng Thạch Hãn
những cánh hoa hình con thuyền lửa

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Nghe chú Thạnh kể chuyện ngày nào
tàu không số ...
có mai vàng trên đỉnh mù sương...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Một thời trận mạc chưa xa
Ngày về chạnh nhớ bạn ta vẫn rừng
Đói cơm nhạt muối đã từng...

04/10/2023 lúc 15:19
Không thấy em
nỗi buồn như mây trắng...
không thấy những con tàu thong dong về cảng
triều xuống dần
để lộ ra từng nỗi niềm nằm úp mặt...

04/10/2023 lúc 15:19
Trước Tượng đài Liệt sĩ đảo tiền tiêu - Cồn Cỏ
Cảm giác gần bên hồn thiêng các anh
Hình tượng đài tuốt lên trời kiếm sắc
Khói trầm hương sà xuống mặt biển xanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đi chưa hết màn hình đảo Lý Sơn
con sóng xa chưa về được bến
chưa vỗ lên cát mịn lưu dấu người xưa giữ biển
chưa uống hồn giếng Vua - nước ngọt giữa trùng khơi…

04/10/2023 lúc 15:19
Khúc nhạc trầm biển hát ru anh
Vỗ khuyết bờ đau
Chẳng khi nào xưa cũ
Con sóng nhỏ nhân lên thành bão dữ
Bạc đầu biển vẫn cuồng say....

04/10/2023 lúc 15:19
Dân biển đi chôn cá
Trên cát trắng mênh mang
Nỗi buồn biển gặp nạn
Nước mắt đau cát làng....

04/10/2023 lúc 15:19
Lúc chúng tôi đang ngắm hoa quỳnh
Mỗi vị trên tay nâng một chén trà
Cũng có người nhâm nhi ly rượu....

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng bảy mưa ngâu
Chị đi tìm mộ
Chức nữ - Ngưu lang
Sụt sùi lối cỏ...

04/10/2023 lúc 15:19
Chật một chiều rang nắng
Nghĩa trang Trường Sơn mênh mông
Thời gian già trên hàng hàng bia mộ
Chỉ gió là đang xuân...

04/10/2023 lúc 15:19
Không biết nói gì trước cỏ xanh Thành Cổ, tôi lặng tìm trong thương tiếc tiếng bom xưa, trận chiến kéo dài trong 81 ngày đêm, bao ác liệt còn đằm sâu lòng đất...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều muộn
sương tím phủ mờ nghĩa trang
hàng ngàn ngôi mộ nối nhau như những
ngôi nhà lặng im khép cửa
giữa thời khắc thiêng liêng giao hòa âm dương
em ngắm hình anh trên bia mộ...

04/10/2023 lúc 15:19
Miền cỏ biếc xanh
Hát lời xuân
Ru anh... ru anh
Giữa điệp trùng nỗi nhớ
Thành Cổ xuân về....

04/10/2023 lúc 15:19
Tổ quốc bắt đầu bằng câu ca mẹ hát
Nhúm rau chôn đầu làng mọc thành khóm ca dao
Người sống cùng nhau chung tiếng gọi đồng bào
Cùng ở, cùng ăn, cùng súng gươm chiến đấu
Cây lúa thơm đòng từ vạt áo thâm nâu…

04/10/2023 lúc 15:19
bao nỗi niềm của nắng
bao nỗi niềm của mưa
tan vào con sông chảy
dọc tình yêu đôi bờ
em một thời trẻ dại
ta một thời ngây ngô
cánh diều bay tím biếc
trong mắt ngọc huyền hồ...

04/10/2023 lúc 15:19
giậu mùng tơi vẫn còn đây
gái quê thôi đã thành Tây thành Hàn
chân dài
váy ngắn
tóc vàng
dăm thì mười họa về làng
chó ran…
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa