Trăng thả mình bên dòng Thạch Hãn
Lấp lánh soi tỏa sáng ngời ngời
Thắp đáy sông đi tìm đồng đội...
Đồng đội ơi!
Các anh có nghe? Chín hồi chuông thỉnh vọng!
Hãy về... đêm nay
Đón nhận từ đồng đội và người thân mang quê hương vào cho anh đó
Đất nước ba miền hòa Thạch Hãn rưng rưng!
Mẹ mang về cho anh bát gạo thơm từ quê hương Thái Bình xứ sở
Muối Hộ Độ mặn tình Hà Tĩnh yêu thương
Những nắm đất từ Mười Tám Vườn Trầu quê hương
Đất Đất Tổ thiêng liêng – Đất Thăng Long Thủ đô yêu dấu...
Mẹ gom Núi Chung nắm đất nồng quê hương xứ Nghệ
Đất từ miền quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào đây
Đất ba miền gom về Quảng Trị
Ủ ấm anh nằm nơi quê mẹ hùng thiêng
Đất nước nơi anh nằm... đã hóa thiêng liêng
Mẹ mang từ Bến Nhà Rồng ra Thạch Hãn
Từ sông Hồng sông phù sa sắc đỏ
Từ giếng làng ngọt nước quê ta.
Đồng đội nhé về bên bờ Bắc đêm nay
Nghe khúc hát hành quân xa ngày ấy
“Cỏ xanh non tơ” nơi anh nằm Thành Cổ
Và khúc hát ân tình đất nước quê hương...
Trăng đã ngự lên tháp cao tượng đài
Cùng ánh điện lung linh mặt sông khói sóng
Những cánh hoa theo dòng thầm lặng
Về bên anh, vang vọng khúc quân hành!
T.L.A




