Tặng K.N
Điện Biên ơi, một lần anh đến
Một lần trong dài rộng cuộc đời
Thế cũng đủ cho lòng xao xuyến
Khi về
Chiều Mường Thanh nắng vàng như mật
Núi đồi xanh, mây trắng lững lờ
Qua cửa sổ máy bay dừng lại
Nơi thềm ga anh thấy em chờ
Em kiêu hãnh một thời thiếu nữ
Anh ngược xuôi Nam, Bắc vẫy vùng
Nâng ly rượu Táo Mèo sóng sánh
Quá vãng chìm trong đáy ly không
Đền Thành Hoàng khói hương trầm mặc
Dưới gốc đa cổ thụ ta ngồi
Mong manh giữa hai bờ hư, thực
Anh ước gì thời gian ngừng trôi
Nhưng không thể, phút giây từ biệt
Máy bay anh đã cất cánh rồi
Xin gửi lại vòng tay khao khát
Và nụ hôn thầm lặng trên môi …!
V.K




