Nơi tuổi thơ hụp lặn
Suốt những buổi trưa hè
Nước hai mùa ngọt mặn
Tóc nắng nhuộm vàng hoe.
Cái rét từ mùa đông
Sang giêng hai vẫn rét
Bọt sóng đen bờ sông
Những cặp môi tái mét.
Mùa xuân đi chưa hết
Nước biển đã dâng tràn
Thế là hè lại sang.
Thế là mùa tuổi thơ
Rủ nhau ra bến tắm
Hồn nhiên và vô tư
Nhông nhông cùng bơi lặn.
Rồi tháng bảy tháng tám
Mùa của mưa lũ về
Trời thu đùn mây xám
Bến vắng sông buồn tê!
Nhớ cái bến sông quê
Đẹp những ngày tuổi dại
Ngỡ say tắm quên về
Nghe âm vang mẹ gọi!
T.Đ.Đ




