Nắng mới
Nắng mới hửng lên rồi
Tia đầu tiên lạ lắm
An nhiên mà đằm thắm
Dịu dàng mà thẳm sâu
Nắng mới xuân ngày đầu
Rất quen mà mới mẻ
Nồng nàn mà tươi trẻ
Ấm áp mà ngất ngây
Nắng mới sắc của ngày
Lung linh như chuỗi ngọc
Tròn lăn như hạt thóc
Mùa đầu tiên dâng người
Nắng mới mắt của trời
Rọi tận cùng lòng đất
Đơm bờ xôi ruộng mật
Chín ươm mùa xuân này
Nắng mới trải hây hây
Bồng bềnh bàn chân nhỏ
Tóc mây vờn trong gió
Nắng mới theo em về…!
Em về
Em về bếp lửa hồng thêm
Khóm cúc khoe sắc bên thềm mùa xuân
Con chim sáo hót mấy lần
Hoa cau rụng trắng đầy sân nhà mình
Em về thon thả dáng hình
Ánh mắt giọt nắng lung linh đầu ngày
Rây rây mưa bụi bay bay
Mơn man ngọn gió mà say mây hồng
Em về xanh mướt cánh đồng
Cánh cò chao lượn đầy sông trắng bờ
Hồn anh tràn ngập ý thơ
Muôn trùng con sóng vỗ bờ tinh khôi
Căn phòng nhỏ chật tiếng cười
Chiếc giường hẹp có thêm người chật hơn
Hình như lòng hết cô đơn
Lâng lâng mở hội tâm hồn thiên thanh
Em về mang cả hương xuân
Dạt dào tắm gội trong lành tình em…!
N.V.D




