19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Đường về quê mẹ hôm nay
Lưa thưa nắng nhạt, gió bay cánh diều
Triệu Phong ơi, miền đất yêu
Bảng lảng trời chiều, mây núi xa xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta nợ một lần về thăm Hà Nội
Thăm cổ đô dáng lệ hoa đăng
Trăng Thu lạnh đơm mùi hoa sữa
Xao xác lá vàng trở gió đêm đêm...

04/10/2023 lúc 15:19
Giậu mùng tơi vẫn còn đây
gái quê thôi đã thành Tây thành Hàn
chân dài
váy ngắn
tóc vàng
dăm thì mười họa về làng...

04/10/2023 lúc 15:19
Cứ bồn chồn ray rứt mãi không thôi
Ơi mảnh làng xưa dấu yêu đằm thắm...

04/10/2023 lúc 15:19
Hè đã qua rồi em
Chia tay mùa phượng nở
Thu lại về bên cửa
Khát khao bờ môi xinh
Nghiêng nghiêng bên đồi sim...

04/10/2023 lúc 15:19
Ơi dòng quê bến nước tự bao giờ
Xanh ngát rặng Bần sống lại tuổi thơ
Nhớ giọng hò khuya lúc khoan lúc nhặt
Nhớ tiếng thuyền chài khua cá đêm trăng...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về bên bến đò xưa
Trăm thương ngàn nhớ mà chưa gọi đò
Ngẩn ngơ một thoáng đợi chờ
Bóng người năm ấy bây giờ còn đâu...

04/10/2023 lúc 15:19
Trôi trong gió tiếng ve buồn
Em về trường cũ chiều buông mắt chờ
Một rằng tôi với ngẩn ngơ
Nghe mênh mang phượng đỏ bờ ngực thương...

04/10/2023 lúc 15:19
Gùi trăng xuống núi đêm mơ
Năm ngón lượn phím T’rưng rạo rực
Cả đại ngàn mở tung áo ngực
Những bước chân rầm rập Trường Sơn ...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày bình thường của em
là mỗi sáng nghe tiếng chim hót
không phải trong lồng mà trên những hàng cây
lá vẫy bên đường
là được nhìn người gánh hàng rong...

04/10/2023 lúc 15:19
Cơn mưa rơi xuống đồng mùa gặt
Mùi rạ quyện khói nồng bay lên
Chút bảng lảng lạ quen
Thả màu vàng sợi rơm vào nắng...

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng loang mặt nước hồ đầy
Hoàng hôn sóng sánh bóng ngày dần trôi
Tim gầy chạnh nhớ xa xôi
Mây bay ngàn dặm, lá bồi hồi xanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Buổi sáng tinh khôi
vườn nhà ai mướt quá
Một bông hồng điểm tô
cánh mỏng như bức thư chưa gửi...

04/10/2023 lúc 15:19
Nhiều khi bên nhau ào ào lớp sóng
sáng tối dọc ngang lẫn lộn
thành đôi
thành ba
hơn thế nữa...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều như em thả những sợi vàng
Bay trong gió minh mang mắt thẳm
Đôi khi nghĩ đời tựa chiếc xe lỡ chuyến
Lặng quay về trút hết những đam mê...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online –
Anh đưa em về miền kí ức
Con đò mộc lặng lẽ bên sông
Rặng tre gầy lao xao trước gió
Bần thần nhơ nhớ ngõ làng Mai...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa