Cứ bồn chồn ray rứt mãi không thôi
Ơi mảnh làng xưa dấu yêu đằm thắm
Hà Thượng ơi sao mà thương lắm lắm!
Ký ức xa vời đọng mãi trong tim
Chiều tan học rồi rong ruổi bốn phương
Chiếc xe lọc cọc leo dốc Hà Trung thấm mệt
Kẹo đậu phụng giòn tan đượm hương hơi mật
Cơm rượu bà Cam ngọt lự nao lòng
Hà Thượng ơi ngọt nước giếng trong!
Mãi đợi em tóc thơm hương sả
Chỉ quấy quá thôi rồi mỗi người một ngả
Em lấy chồng anh mãi thư sinh
Ơi mảnh làng xanh ngời mắt anh
Bao xóm nhỏ với mấy thằng tơ trẻ
Đá dế, đánh khăng trò vui xiết kể
Đêm trăng vàng vào đám tìm nhau
Mảnh làng xưa cánh ruộng hàng cau
Thân thuộc quá giấc mơ về bất chợt
Cuống rạ rơm vàng trẻ con tinh nghịch
Là hồn xưa đất mẹ thân thương...
Đ.T




