19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Khát vọng về một đường chân trời
Giục vòm cây thức dậy
Giục mênh mang trên những chồi non
Anh cao dáng chim trời tung cánh
Trước ngực trần đau đáu gọi bình minh...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Sau cơn mưa trống trải ngày cuối hạ
buổi chiều rụng xuống cây cầu
từng thanh gỗ băng qua con nước bốn mùa trầm đục
dòng sông hờ hững trôi
cuốn theo xác những con cá ưỡn bụng trắng...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Tôi tìm chút sắc trong rét mướt
Mượn tơ non làm son phấn với rằm
Tôi tìm chút bùn hoai trong bó mạ...

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online-
Giếng làng tôi thăm thẳm một bầu trời
Nơi tôi soi nhọc nhằn gương mặt
Những buổi trưa khát điều mong đợi
Vẫn mát mãi tận bây giờ, giếng ơi!...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngọn sóng có nhớ nhà không?
Ngoài kia biển lớn
Gió xô vào dải lụa Huyền Trân
Vấn thành khăn của đảo
Ai đi qua thương nhớ đôi bờ.
Đêm qua con cua đá nhìn trăng
Khóc đường đi của gió
Này trăm năm dâu bể
Vỗ vào đâu mà sóng rất buồn?...

04/10/2023 lúc 15:19
Đakrông nắng đong nắng
24 giờ oằn cát bụi
chỉ biết nhìn nhau cười trước bữa cơm đỏ nhàu
tiếng máy khoan say lòng núi
cái ô xiêu vẹo vừa đủ đẩy lọn nắng ra ngoài
mắt chát chao điều khác lạ
anh tin nơi nứt gãy là nơi hạnh phúc ùa về...

04/10/2023 lúc 15:19
Suốt đời mẹ gánh tảo tần
Lưng ong múc đổ gầu sòng ruộng chan
Mồ hôi xuống cánh đồng vàng
Đường cong khúc hát lúa vồng sân phơi!
Ru con khúc gió đưa nôi
À ơi cánh vạc lần hồi bay sang
Cò về trắng nước mênh mang
Vai gầy mẹ gánh nước tràn bờ đê!...

04/10/2023 lúc 15:19
Em sinh ra dạo ấy
trăng le lói đầu non
mỏng manh hình lúa
một vầng trăng không đầy.
Em sinh ra dạo đó
vào một đêm trở gió
hoa cải bay lên trời
bìm bìm rung bờ giậu
tím bầm cánh hoa rơi...

04/10/2023 lúc 15:19
Em đi về phía không anh
để mùa thu không còn thắc thỏm
nhưng cơn mưa cứ gieo nỗi lòng
làm những hàng cây lạnh cóng
Thật là chán ngày không bình thường
ngủ vùi trong những cơn mộng mị
loài ve biến mất với tiếng rền rĩ mệt nhoài
thế mà tự nhiên lại nhớ...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều ủ nắng vàng hoe triền cát
Rặng dương già phơi mặt trầm u
Ta một phía biển bờ xô xát
Chông chênh ngày bạc sóng xa mù
Xa tít tắp khung trời xanh ngọc
Biển vô tình khoan nhặt sóng xô
Ta lặng lẽ nối tình ngăn cách
Ước ao mang nặng chút bơ vờ...

04/10/2023 lúc 15:19
Chích chòe thức gọi ban mai
Cành tre sương đọng một vài ngôi sao
Nắng vươn triệu ngón hoa đào
Vuốt ve làn gió xôn xao lá vườn
Một bầy se sẻ dễ thương
Tíu ta tíu tít đến trường học ca
Giải xong bài tập ở nhà
Sâu sâu, gõ kiến giúp cha dọn vườn...

04/10/2023 lúc 15:19
Em có về nơi ấy
Hàng dương vẫn đứng chờ
Màu xanh tìm đâu thấy
Áo ngày xưa nơi đâu?
Ngày nào em đi qua
Áo xanh lời hò hẹn
Thổi ánh nhìn e thẹn
Lững lờ chạm mắt nhau...

04/10/2023 lúc 15:19
Như sinh ra từ đất
Anh sinh ra từ đất đúc trống đồng
Tóc đỏ kè đỏ quạch nắng gió Trà Đông
Người ví anh như chim phượng hoàng đất
Anh là cậu bé chăn trâu làng chè...

04/10/2023 lúc 15:19
Những chuyến tàu ngang qua chiếc cầu
âm vang dội xuống dòng sông,
như tiếng thở sâu dài đêm ngủ muộn
gửi giấc nồng đi xa…
Cơn gió mỏng mang làn hương nồng ấm
thoảng trên những vô cùng
giữa vườn đầy hoa nắng
gọi lá chiều bâng khuâng…

04/10/2023 lúc 15:19
(TCCV Online)
Tháng mười một đong đầy yêu thương
Tháng mười một đưa em về nguồn côi
Tiếng trống trường mỗi mai bối rối
Giọt nắng nào vội vã giờ chơi!
Tháng mười một ơi
Ngày cho ta biết về nơi khai nguyên dòng mát
Nhớ khúc ru xưa mẹ hát
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy!

04/10/2023 lúc 15:19
Quê anh lầm lội cơn mưa
Đồng nước bạc ngỡ như chưa bao giờ.
Em về dạy các em thơ
Mấy mùa gian khó nối bờ thương yêu.
Bông hoa đồng nội sớm chiều
Thoảng hương câu lí câu kiều đưa sang.
Ngoài kia trời rắc nắng vàng
Còn anh duyên phận đa mang cuối trời…

04/10/2023 lúc 15:19
(TCCV Online)
Sáng nay
Lá đổ vàng con phố
Bóng người đi tà áo mùa se lạnh
Thả heo may chầm chậm xuống con đường
Em biết không
Hàng cây trơ trụi lá
Vẽ hoa văn lên nền trời rất lạ
Nét bâng khuâng từng khoảnh khắc giao mùa

04/10/2023 lúc 15:19
(TCCV Online)
Anh ơi có một mùa đông
Chiều bập bùng bếp lửa
Gió bấc về qua khung cửa
Nỗi buồn đọng lại mong manh
Mùa đông ơi nơi em gặp anh
Nồng nàn thương nhớ
Cả những lo toan bộn bề nghèo khó
Để những nụ cười mãn nguyện lên ngôi.
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa