Ngày bình thường của em
là mỗi sáng nghe tiếng chim hót
không phải trong lồng mà trên những hàng cây
lá vẫy bên đường
là được nhìn người gánh hàng rong
mang gương mặt nhân hậu
là được thấy tà áo dài thiếu nữ
trong dáng điệu e ấp, hiền ngoan
Ngày bình thường của em
Ước những âu lo không hằn in trên trán
Ước những niềm vui đường trần xóa đi thù hận
Ôi người đàn bà ước
Có quá lớn không anh?
Ngày bình thường của em
bước chân không kịp đếm những xoay vần cơm áo
mượn câu thơ gửi lòng mình
hy vọng bớt những u hoài
hy vọng thế
Ôi ngày bình thường
tuyệt vời làm sao
ngày của an bình
em về ước ao!
T.S




