Đường về quê mẹ hôm nay
Lưa thưa nắng nhạt, gió bay cánh diều
Triệu Phong ơi, miền đất yêu
Bảng lảng trời chiều, mây núi xa xa
Hẹn cùng Nại Cửu, Bích La
Đường vui lỡ bước hóa là An Cư
Đường về bao nỗi tâm tư
Vầng trăng trên cát có như ngày nào
Chuyện xưa, em nhỉ, lao đao
Trái tim vỡ nhịp lẽ nào em quên
Rì rầm sóng vỗ trong đêm
Thuyền xa, bến đợi, trăng lên, nhớ nhà
Bao giờ cho đến tháng ba
Cau sây, mùa mới, hai nhà thăm nhau
Để rồi hai chục năm sau
Hai ta tóc đã ngả màu thời gian
Qua rồi ngày tháng gian nan
Đồng xanh, hương lúa, miên man những chiều
Quê hương còn đó bao điều
Sương sa mền cỏ, liêu xiêu cõi lòng
L.B.T




