Ta nợ một lần về thăm Hà Nội
Thăm cổ đô dáng lệ hoa đăng
Trăng Thu lạnh đơm mùi hoa sữa
Xao xác lá vàng trở gió đêm đêm.
Hồ Tây ơi! Có ngày ta quay lại
Lâu lắm rồi ấp lạnh vá sương rơi
Ta nhớ khói lam chiều ai đứng đợi
Hoa sữa ngập ngừng mắt đỏ rưng rưng.
Mùa sấu chín phố dang tay hứng rụng
Sen Ngọc Hà đình cổ ấm vòng tay
Mùi cốm mới xanh hương tha thiết nhớ
Giọng ru hời một thuở hát đưa ta.
Rào rạt sông Hồng ngơ ngác bóng cha
Sen thắp lửa nồng hương mùi trà ướp
Mẹ thấp thỏm nghe nhịp tim đập ngược
Đợi ngày về sợ lạc bước con thơ.
Ôi Hà Nội - Hối thúc giữa giấc mơ
Réo rắt dương cầm liêu xiêu ảo mộng
Trực giác đi hoang nửa chiều trống rỗng
Lối cũ nào Hà Nội với Ta - Em!?
T.L




