Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online
Đêm biển xưa,
hải tặc bất ngờ chồm đến thuyền chài quê tôi
cướp vét sạch, cả cơm nguội, nón cời…
chở đầy tàu thủy, chớp nhoáng, biến mất
để lại dấu vết đục mờ, ô hợp .

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online - Đang học năm thứ ba, em bảo sẽ lấy chồng. Mệ nhất quyết không chịu. Mệ sợ em lầm lỡ nên mới vội vàng như thế, cứ cầm tay nấn ná hỏi dồn. Chứ không, có ăn học đàng hoàng mắc mớ chi học hành chưa xong đã vội chuyện chồng con, hả con.

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online - Chiều về, xã vắng teo. Lâu lâu mới có tiếng xe gắn máy chạy qua nhưng chưa nhìn rõ người trên xe là nam hay nữ thì xe đã chạy vào chỗ khúc cua qua rừng tràm. Hôm nay nhiệt độ lên tới 41 độ.

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online - Mày để vợ mới cưới ở nhà không sợ à? Lời nói của lão Lìn như gió thổi qua mặt, Pú không để ý. Nhưng gió thổi ba lần, Pú thấy lạnh.
Biết Pú đón vợ xuống bãi vàng, bọn cửu vạn, ngót ba chục thằng, kéo đến xem. Pú hãnh diện lắm. Lão Lìn lắc đầu nguầy nguậy. Không được rồi. Không được rồi. Sao không được? Lão Lìn chỉ cười. Pú từ chỗ hãnh diện tự hào, chuyển sang lo lắng. Mà để vợ ở nhà, thực lòng, Pú chưa bao giờ yên tâm cả. Pú xin nghỉ một ngày. Hai vợ chồng đi chặt cây về làm một cái lều riêng.

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online -
Nào có ai bắt ai nhớ ai đâu
Chỉ là anh không thể nào quên được
Như thuyền đã xuôi còn xô sóng ngược
Ngưng phím đàn giai điệu vẫn ngân nga

04/10/2023 lúc 15:19
Ngồi trong buồng, cô giáo Tư cứ mong có một giọt nước mắt rơi ra nhưng tai cô cứ lại nghe tiếng vỏ tắt máy rồi đến tiếng sóng vỗ ì oạp. Người ta nói nước mắt khô liệu có đúng? Tháng ngày dằng dặc rời xa ngôi nhà cũ đã lấy cạn nguồn nước mắt. Khóc để làm gì? Tuyến lệ được cơ cấu trong ADN để xoa nỗi đau hay làm dịu những cái nhìn hằn học của mắt?...

04/10/2023 lúc 15:19
Mình đã nói dối rằng phải theo một chuyến buôn xa, rồi quay lại bám lưng nàng. Mình đã theo dõi vợ, là kẻ thấp hèn. Rồi đây, trước con mắt nàng, mình là kẻ đáng khinh bỉ.

04/10/2023 lúc 15:19
Về Lý Sơn vọng Hoàng Sa vạn lý
Nơi hình hài Tổ quốc giữa trùng khơi
Mấy trăm năm cha ông mình giữ đảo
Bốn mươi năm - lũ giặc rắp tâm cướp!

04/10/2023 lúc 15:19
LÝ lẽ nào con tim chưa thấu nỗi
SƠN nhân tìm biển biếc bao đời
TRONG nỗi nhớ có dấu chân của cát
TA triều cường theo con sóng trùng khơi.

04/10/2023 lúc 15:19
Anh về quê em
Vào một ngày đầu thu trời xanh, mây lụa
Cầm tay em đứng trên đảo nhỏ
Nhìn đàn chim bay quanh đóa mặt trời

04/10/2023 lúc 15:19
Đối mặt với bão quét
Những mảnh thuyền tan hoang
Tráng đinh ba làng An
Nhiều người không trở lại!

04/10/2023 lúc 15:19
Một thời là trai làng biển
Cũng một thời con gái thấy là mê
Sức khỏe căng tròn, hứa hẹn tương lai
Khi đất nước cần anh là "hùng binh" trên đảo

04/10/2023 lúc 15:19
Con tàu cuộn sóng biển khơi
Đưa ta về với đất trời Lý Sơn
Đảo quê mây nước dập dờn
Đã nghe trong gió nồng thơm hương đời
Một lần với Lý Sơn ơi!
Nôn nao lòng dạ gọi mời thiết thân

04/10/2023 lúc 15:19
Trước biển
Sóng ngỡ ngàng
Em nhuộm tím một góc chiều biển lặng
Núi kê cao
Biển sâu thăm thẳm
Ráng pha vàng thả giữa thinh không!

04/10/2023 lúc 15:19
Ngủ cho ngon nhé con ơi
để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa
À ơi…dìu dặt ngân nga
vẳng như tiếng sóng khơi xa vọng về

04/10/2023 lúc 15:19
Đêm Lý Sơn nằm nghe sóng vỗ
Âm vang tiếng trống xuất quân
Từng chiếc thuyền nan hướng ra Bắc Hải
Ra đi không hẹn ngày về

04/10/2023 lúc 15:19
Căn phòng nhỏ trong trụ sở ủy ban
Mỗi thầy, cô dạy hai, ba lớp
Nghe trống trường, thảm san hô tỉnh giấc
Vai học trò bay dải áo hải quân

04/10/2023 lúc 15:19
Mỉm cười ý nhị
em chưa nói gì
gió quất vào mặt rát bỏng
tay em dụi mắt đỏ hoe
anh thổi bay ra hạt cát?
lòng anh ngập tràn sa mạc
cháy bỏng ngày hè
Hiện tại
26°
Mưa
26/04
25° - 27°
Mưa
27/04
24° - 26°
Mưa
28/04
23° - 26°
Mưa