TCCV Online -
NGUYỆN HÓA VẦNG TRĂNG
Nào có ai bắt ai nhớ ai đâu
Chỉ là anh không thể nào quên được
Như thuyền đã xuôi còn xô sóng ngược
Ngưng phím đàn giai điệu vẫn ngân nga
Em rất gần, em cũng rất đỗi xa
Như hờ hững heo may suông ngoài cửa
Bếp còn đó, thiếu tay người nhóm lửa
Anh tro tàn thương ông Táo lệch chân
Nhớ mây ngát xanh, nhớ suối trong ngần
Đồi hoa tím những lối mòn thu trước
Anh nghìn khát vẫn dành “lưng bát nước”
Trong tay em còn “nửa trái sim” già?
Đâu cứ lầu son gác ngọc điện ngà
Mới neo giữ trái tim vào nỗi nhớ
Túp lều cỏ ấm nồng hơi em thở
Còn mãi trong anh “một cõi đi về”…
Dẫu được cùng nhau hôm sớm cận kề
Đâu đã chắc thiên đường hay địa ngục
Ở phía không anh mà em hạnh phúc
Nỗi nhớ này xin nguyện hóa vầng trăng!
MONG MANH
Mong manh quá nắng sao mà dễ vỡ
Đến gót mây cũng phải rón nhẹ nhàng
Mềm mại đấy nhưng gió hay hờn dỗi
Biết đâu chừng giở chứng thổi hương tan.
Sương khói mơ màng sương khói mênh mang
Cầm sao đỗ dịu dàng thu chuốc chén
Dở say tỉnh quên mất lời biển hẹn
Đành nhặt hanh hao vun gốc non chờ.
Chợt hiện ra từ những góc không ngờ
Vàng cúc đong đưa ngực trần vũ hội
Râu dế lửa chạm bầu trăng nông nổi
Thả rơi tiếng cười sương cỏ long lanh.
Qua úa tàn nhịp sống sẽ tươi xanh
Mùa đâu chỉ tím vì hoa thạch thảo
Em rất thực em cũng thành hư ảo
Hiềm chi bướm thu hóa mộng chập chờn
Tạnh mưa ngâu chưa ráo giọt tủi hờn
Còn thao thức nỗi đèn xanh đèn đỏ
Giá ngày xưa không chết thèm ai đó
Chắc bây giờ nắng gió đỡ mong manh!
THÁNG TÁM VỀ QUÊ
Sen hồ lốm đốm ngả nâu
Khắp làng thoang thoảng hương ngâu hương nhài
Ngày xanh tóc gió dông dài
Đáo quê sợi nắng đan cài sợi sương.
Tiếng chim vẫn ríu rít vườn
Dạt dào sông vẫn sóng thương ru bờ
Đâu rồi lau lách tuổi thơ
Bồi hồi cuốc gọi ngẩn ngơ bóng chiều.
Ghé hàng bún ốc bún riêu
Phong thanh bạn gá Việt Kiều đi tây
Mon men đường cũ thăm thầy
Hỏi người lối xóm chỉ mây lưng trời.
Ngang qua ngõ hạnh một thời
Ngã nghiêng vấp tiếng ạ ời nhói đau
Đã hờ hững mắt dao cau
Sao còn cắt cứa lòng nhau thế này?
Một mình chén tỉnh chén say
Đóm vàng bay đóm đỏ bay bốn bề
Dùng dằng cỏ níu chân đê
Nhỡ mai chợ sớm em về muộn trăng…
N.N.H




