“Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa.”
(Câu ca dân gian ở Quảng Ngãi)
Đối mặt với bão quét
Những mảnh thuyền tan hoang
Tráng đinh ba làng An*
Nhiều người không trở lại!
Dân làng thương nhớ mãi
Âm Linh Tự phụng thờ
Mộ gió còn đến giờ
Dày lên cùng năm tháng
Tôi dành một khoảng lặng
Nghĩ về những hùng binh**
Cắm mốc, đo thủy trình...
Bao nhiêu là quốc sự
Mộ gió mãi còn đó
Người thân vẫn còn đây
Sóng Hoàng Sa thầm thĩ
Phím đàn ai chùng dây!
Đảo Lý Sơn, 27-28/9/2014
V.V.H
_______________
*: 3 làng An: An Hải, An Vĩnh, An Bình nay phát triển thành xã
**: Vua Tự Đức tôn vinh.




