Cát rơi vào lòng tay anh chiều bãi biển
em nhặt ra từng hạt cô đơn
Mỉm cười ý nhị
em chưa nói gì
gió quất vào mặt rát bỏng
tay em dụi mắt đỏ hoe
anh thổi bay ra hạt cát?
lòng anh ngập tràn sa mạc
cháy bỏng ngày hè
Anh nắm tay em
chạy qua sóng úp mặt vào lòng biển
muối xát vết thương huyền đen
con sứa thả từng vòng chất độc
xúc tu vờn
anh và em bơi khỏi dòng cuộn xoáy
đôi mắt mùa hạ xanh hơn
Biển nâng hai đứa lên bờ cát mịn
thủy triều ôm gió đường khơi
rắc vào tay thời gian sắc màu óng ánh
sóng nói thì thầm hạt cát thành đôi.
H.Q.P




