TCCV Online
ĐÊM - NGÀY - BIỂN
Đêm biển xưa,
hải tặc* bất ngờ chồm đến thuyền chài quê tôi
cướp vét sạch, cả cơm nguội, nón cời…
chở đầy tàu thủy, chớp nhoáng, biến mất
để lại dấu vết đục mờ, ô hợp .
Dấu vết họ thành xà tinh chiếm đảo đá, cát vàng
xé rách màu bình yên sóng biếc
họ nói những lời hữu hảo, hòa bình
nhưng hành vi xâm lấn hòng xóa đi sự thật
người quê tôi làm ăn trên vùng biển của mình
coi sóc đảo chìm đảo nổi
hòa hiếu bang giao
quyết giữ gìn bờ cõi
đã trăm năm, ngàn năm...
Đảo từng thấm máu đào, đọng mồ hôi trắng
con người, đất nước xưa nay
sóng biển vẫn ôm hạt hồng cầu cảm tử
tình yêu Tổ quốc dâng đầy!
Giữa ban ngày,
nòi giống giặc xưa lăn xả vào thềm nhà ta**
hung hăng, tráo trở,
Lưỡi bò liếm vào nơi có chủ
họ muốn nuốt cả biển mênh mông
Các đại dương dậy sóng
biển đảo của ta sừng sững cọc Bạch Đằng!
Đông Hà 07/5/2014
NUÔI TIẾNG CHIM TỪ QUY
Tiếng chim Từ quy đêm đêm thao thiết
tìm bạn chân trời
Khi chưa hiểu tiếng gọi Từ quy
tôi bắt Cào cào nhốt vào chiếc lồng cảm xúc
chờ thả lên tiếng chim…
dịu đêm ruột thắt
Con mồi ra khỏi chiếc lồng, mãn nguyện
tôi ngủ bình yên như cây cỏ trong đêm…
nhưng tiếng chim xoáy giật tôi ngồi dậy
sao? tiếng Từ quy mà!
hẹn đêm tát cạn
cô đơn nhòa bóng mây xa…
Tiếng chim Từ quy mang hy vọng
gieo niềm tin gặp gỡ khắp bầu trời
âm thanh rã rời, khi nào tìm ra bến đậu?
đêm khơi
Tôi bắt chú Cào cào trong ký ức
thả vào chiếc lồng riêng nuôi tiếng chim Từ quy.
TRĂNG VÀ NÚI
HOÀI QUANG PHƯƠNG
Trăng về phía núi
đường cong đời trăng
Nhớ thời trăng nhú
trên nền trời non
giữa vùng biển ấm
lót tổ xanh mềm
Trăng nghiêng vào núi,
búp đèn thanh xuân
miền trăng thơm lạ
gương trăng sáng ngần
Núi hồi hộp thở
sóng trăng dâng tràn
lâng lâng thềm biển
thủy triều ngủ quên
Trăng vương hồn núi,
núi vàng tình trăng …
H.Q.P




