Căn phòng nhỏ trong trụ sở ủy ban
Mỗi thầy, cô dạy hai, ba lớp
Nghe trống trường, thảm san hô tỉnh giấc
Vai học trò bay dải áo hải quân
Phó chủ tịch cũng lên bục giảng
Xã đảo khát mầm:
Mầm cây vươn chắn che nắng gió
Mầm công dân làm chủ biển Đông
Cô giáo từ miền Trung dằng dặc
Vượt sóng trùng khơi
Thương em thơ đảo xa đói chữ
Núm ruột mẹ Âu Cơ còn thưa dấu chân người
Dù lớp chỉ vài ba chỗ ngồi
Nhưng tiếng học bài vang ấm thành công sự
Yêu biết bao người đi gieo mầm chữ
Trước vô vàn gian khó Trường Sa!
D.T.H




