Ngủ cho ngon nhé con ơi
để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa
À ơi…dìu dặt ngân nga
vẳng như tiếng sóng khơi xa vọng về
Hoàng Sa mưa nắng dãi dề
ngày đi thì có ngày về thì không
À ơi…kẻ nhớ người mong
lời ru thiếu phụ xé lòng biển sâu
Trùng khơi con sóng bạc đầu
mỏi mòn chờ đợi người đâu không về
Xót xa tiếng trống khao lề 1
hàng hàng mộ gió2 tái tê cõi lòng
Bao nhiêu thiếu phụ chờ chồng
xuân thì hóa đá đợi mong tháng ngày
À ơi…vạ gió tai bay
người đi giữ đảo tình này thủy chung
Lời ru con sóng rưng rưng
Lý Sơn ngưng đọng giữa chừng lời ru…!
N.V.D
____________
1-Lễ tế hồn lính Hoàng Sa
2-Mộ không có xác người




