Con tàu cuộn sóng biển khơi
Đưa ta về với đất trời Lý Sơn
Đảo quê mây nước dập dờn
Đã nghe trong gió nồng thơm hương đời
Một lần với Lý Sơn ơi!
Nôn nao lòng dạ gọi mời thiết thân
Ngàn sao chấp chới sông Ngân
Lung linh ánh điện cáp ngầm về đây
Chùa Hang nấp giữa rừng cây
Phong ba hoa trắng nở đầy bên nương
Ngát lừng là ngọn khói hương
Thơm lan chùa Đục còn vương tơ tình
Về Lý Sơn nhớ bóng hình
Hoàng Sa máu thịt quê mình từ đây...
Rõi nhìn bóng nước trời mây
Mà lòng nghèn nghẹn đất này thương đau
Dẫu qua năm tháng dãi dầu
Một vuông biển đảo khắc sâu hận thù
Về Lý Sơn nghe lời ru
Mênh mông trời nước... âm u cõi người
Một manh chiếu một cuộc đời
Hóa thân con sóng giữa trời Hoàng Sa
Mai ngày rồi phải chia xa
Mang theo hình bóng quê nhà Lý Sơn...
29-9-2014
Đ.T




