Trước biển
Sóng ngỡ ngàng
Em nhuộm tím một góc chiều biển lặng
Núi kê cao
Biển sâu thăm thẳm
Ráng pha vàng thả giữa thinh không!
Chớp mắt biển vào đêm
Nhạt nhòa ... trùng khơi mất hút
Chỉ có gió với phong ba xạc xào tay lá
Hoa bàng vuông nở xòe cánh tím hồng...
Em ru mình trong muôn tiếng sóng
Dịu êm giấc mơ Đảo xanh
Ánh điện về thắp sáng long lanh
Thức dậy ngày mai hòn ngọc!
Biển quê hương một màu xanh tít tắp
Đêm mùa vui vũ hội khúc bào ngư
Đàn cá chuồn tung tăng về dệt lưới
Đêm thở nồng nàn sao lấp lánh đầy khoang!
Trước biển đêm đợi bình minh ngày mới
Con tàu đón em về với đất liền
Đảo dần xa sóng bùi ngùi đưa tiễn
Gửi lại nỗi niềm thương nhớ Lý Sơn ơi!
T.L.A




