Đêm Lý Sơn nằm nghe sóng vỗ
Âm vang tiếng trống xuất quân
Từng chiếc thuyền nan hướng ra Bắc Hải
Ra đi không hẹn ngày về
Tổ quốc trải dài giữa trùng dương sóng gió
Giữa phong ba bão tố mịt mùng
Nhiều thế hệ từ Lý Sơn ra đi không trở lại
Quyết giữ gìn biển đảo non sông
Đêm Lý Sơn nằm nghe biển thét
Rặng phi lao xao xác trách hờn
Những ngôi mộ gió nối dài bất tận
Chứng nhân một thuở kiêu hùng
Tổ tiên ta một thời như thế
Vượt trùng dương gìn giữ biển trời
Hướng ra biển để mở mang phát triển
Truyền thừa cho con cháu mai sau
Đêm Lý Sơn lòng nghe quặn thắt
Đoàn hùng binh ngày ấy chưa về
Âm Linh Tự ngút ngàn hương khói
Người xưa nay ở nơi đâu!
L.V.T




