Một thời là trai làng biển
Cũng một thời con gái thấy là mê
Sức khỏe căng tròn, hứa hẹn tương lai
Khi đất nước cần anh là "hùng binh" trên đảo
Cái thuở ăn chưa no, mặc chưa ấm ấy
Chưa một lần hò hẹn với ai
Đêm Hoàng Sa nghe rì rầm sóng vỗ
Thương mái tranh nghèo dột suốt đêm thâu
Chiếc áo mỏng sờn vai mưa thấm lạnh
Nhớ mẹ già bên bậu cửa chiều hôm
Biết đi là không về
Nhưng bổn phận công dân là gánh vác
Đi theo anh là chiếc chiếu, đòn tre, dây mây
Đi theo anh còn có một thẻ bài
(Thời chúng tôi là lọ Pinixilin)
Và lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Chiều nay tôi đến Âm Linh Tự
Thắp lên bàn thờ một nén hương thơm
Tưởng nhớ các "Chiến sĩ trận vong"
Và cũng cảm ơn tiền nhân về lòng nhân ái...
Thời chúng tôi cũng là những chàng trai
Vác súng trên vai lên đường đánh giặc
Và chắc chắn còn nhiều thế hệ nữa
Theo các anh ra Hoàng Sa, Trường Sa giữ đảo
Để đất nước này
Vẹn nguyên lãnh thổ
Để giang sơn này
Còn lại những hòn đảo ở Biển Đông
Lý Sơn tháng 9/2014
L.B.T




