Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa xuân đến vẽ Người trong ký ức
Giữa hoa cười và muôn tiếng chim ca:
Con gặp ông Tiên làm cách mạng,
Hang Pắc Bó ngồi dịch sử nước nhà...

04/10/2023 lúc 15:19
Xuân đã về bên kia Sông Hiếu
Nắng nhạt vương vương cuối con đường
Phố bỗng hồng tươi màu vôi mới
Hoa bắt đầu khoe sắc tỏa hương...

04/10/2023 lúc 15:19
Trước con sông sau cánh đồng
Ta về sống giữa mênh mông gió trời
Ngắm đàn cò trắng chơi vơi
Ngắm em áo mộc buông lời nghìn năm
Em rất gần ta xa xăm
Nón em vành vạnh trăng rằm nghiêng che
Những chiều cắt cỏ bờ đê
Theo em ánh mắt lối về bỗng dưng...

04/10/2023 lúc 15:19
Đường Trần Hưng Đạo, ai qua
Có nghe tiếng súng thời xa vọng về
Đạn xuyên trường cũ Bồ Đề
Vết thương còn nhói giữa quê yên bình...

04/10/2023 lúc 15:19
Những con chim mang mùa đông đi biệt
hàng cây tự tình tay gối gió đêm
mắt lá thẳm câu thơ chừng canh tết
tuổi khói sương cúi vai mẹ rưng thềm...

04/10/2023 lúc 15:19
trong sương mù tháng giêng
tấm nhung chiều đẫm ướt
cách mười bước không nhìn thấy nhau
anh thấy em quay lại...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều ba mươi tết ở quê
Mẹ còn chân vấp, nón mê ra đồng
Vội vàng cấy nốt cho xong
Mấy đon mạ mót ở trong sương mù...

04/10/2023 lúc 15:19
Những tờ lịch khác nào đàn bướm
Rực rỡ sắc màu thoáng đãng đua bay
Trong nắng sớm hồn nhiên tung tẩy

04/10/2023 lúc 15:19
gió trắng lạnh theo hơi thở mùa khô
quấn quít vui đùa trên những bờ môi thô ráp
ẩn ngữ đã trở thành dự cảm
khi mặt trời tắt dần chìm nghỉm xuống biển
và tất cả mọi vật đều biến mất
kí ức bám víu vào linh hồn chiếc lá...

04/10/2023 lúc 15:19
Chạm mặt vào hôi hổi mùa màng
Nơi đất nâu nghén đòng đòng rạo rực
Nơi gốc rạ trầm tư và ngọn gió
hú mênh mang trên những thao thức của
nhà nông vừa đặt lưỡi cày...

04/10/2023 lúc 15:19
Giọt xuân về trong vòng tay tháng chạp
Tần ngần buông bên cánh lá mùa sang
Em nắng mới nghiêng chao khung cửa nhỏ
Bàn tay mềm ủ từng giọt mơn man

04/10/2023 lúc 15:19
Có chút mưa đang thấm nhẹ vào lòng
Theo mây xa bay về nơi cố quận
Tháng giêng ươm tơ tháng giêng dệt mộng
Từng sợi nhớ thương đậu xuống mắt người...

04/10/2023 lúc 15:19
Gác kiếm về cày ruộng chữ
Mùa xuân tươi rói nắng hồng
Đời vui được làm khách lữ
Được về thăm mỗi bến sông!...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh hôn trán em ngày nào xa lơ xa lắc
Tay ai dịu mềm cứ lủng lẳng lửng lơ
Anh nói nhớ - em cười ngúng nguẩy
Lỡ nói quên còn giận đến bây giờ
Ghét cay đắng những thằng đeo bám
Tán tỉnh nhau trên mạng nửa đêm
Cha mẹ sinh ra là để dành em...

04/10/2023 lúc 15:19
Thì rứa đó bữa trời nghiêng ngả nắng
Gió chiêm bao đâm mộng mị rối bời
Hàng bông bụt góc đường sao cũng lạ
Đỏ chi nhiều cho thắm má em tôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Lúc này đây anh trên biển một mình
Tia nắng sớm vỡ oà trên mặt nước
Khum bàn tay vốc tìm mong điều ước
Gặp mặn mòi từ biển cứ cồn lên...

04/10/2023 lúc 15:19
Âm ỉ đất trời giao cảm
Khí xuân rạng rỡ trên cành
Ti tách chồi non, nụ nõn
Rậm rịch từng bước chân qua…

04/10/2023 lúc 15:19
Buổi sáng vùng cao
Cái lạnh đầu đông len vào kẽ đá
Những đứa trẻ còng lưng đạp xe vội vã
Con dốc đến trường nghiêng ngả vòng quay
Hạt chữ nảy mầm trên tán rừng hòa quyện lối mây
Chào mào ngậm sương tìm tia nắng...
Hiện tại
26°
Mưa
26/04
25° - 27°
Mưa
27/04
24° - 26°
Mưa
28/04
23° - 26°
Mưa