19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Không có gì lạ đâu
Mảnh vườn của Bác
Vẫn tre gai bên dậu đứng làm rào
Bưởi ở đầu hồi
Sau mái là cau
Bông bụt đỏ màu hoa nơi cổng ngõ!
Không có điều gì lạ
Mùa ổi chín...

04/10/2023 lúc 15:19
Người vẫn nói về lửa và tro đã nhẹ cánh bay
Hạt bụi bay một vòng trước khi là mãi mãi
Có những câu thơ dù thiêu cũng không thể cháy
Như thể lửa càng to, thảm cỏ mọc càng dầy.

04/10/2023 lúc 15:19
Lên Tây Bắc chưa có những con tàu
Mà trong ta, tàu ngược xuôi hối hả
Cả đất nước mình yêu thương Tây Bắc quá
“Tiếng hát con tàu” đang giục giã bước chân xa…

04/10/2023 lúc 15:19
Ngược đèo tôi đến với Cùa
Bâng khuâng thuở ấy như vừa mới đây.
Một vùng đồi núi ngất ngây,
Hương rừng, hương đất cầm tay hương đời
Quanh co mấy nẻo cổng trời...

04/10/2023 lúc 15:19
Con tàu đi
Mùa xuân sang mùa hạ
Chở một trời thơm thảo trăng sao
Chở hoa về lợp những chiến hào
Chở nắng gió tháng Tư hồn chiến sĩ....

04/10/2023 lúc 15:19
Có nhịp cầu nối miền quê bình yên
Có nhịp cầu nối đôi bờ cách trở
Có nhịp cầu nối niềm thương nỗi nhớ
Có nhịp cầu bắc qua không gian thời gian...

04/10/2023 lúc 15:19
Cây ai trồng ngày non sông nối liền một dải
mùa hoa tím nở cùng thành phố sang xuân
những chuyến tàu về Nam ra Bắc
ngang qua chứng tích chiến tranh xâm lược lụi tàn...

04/10/2023 lúc 15:19
Cái nắng cứ đuổi bóng lui
Khi mình vẫn về phía trước
Xuân ơi sao em mãi ước
Sắc xanh thì!
Đời con người là những cuộc ra đi
Bắt đầu từ đâu
Những nghịch lý giữa những miền tán sắc
Đâu chỉ bóng đêm là đen?

04/10/2023 lúc 15:19
những dấu chân người
in hình trên cát bỏng
chiều tháng tư qua truông dài bãi rộng
thì thầm cát trắng với riêng tôi.
dấu xưa ơi, bóng thẳm bên trời
vùn vụt thời gian, vùn vụt gió
tôi xao xác như ngàn cây lá đổ
làm sao không buồn khi em chia xa...

04/10/2023 lúc 15:19
Em nhắm mắt và mơ về cánh đồng
Cổ tích đựng trong giỏ quà của mẹ
Bầy thiên nga đang tìm về chốn nghỉ
Dừng chân bên gốc khế quê mình
Em nhắm mắt mẹ thơm lên má xinh...

04/10/2023 lúc 15:19
Buổi giao mùa anh lại nhớ về em
Nhớ Tây Nguyên hoa bằng lăng tím nở
Nhớ tiếng Nai chiều
Nhớ chim Quyên quý
Nhớ thơ ai vắt vẻo lưng đồi
Để những chuyến đò chở mãi không thôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Anh về bên biển và em
Gió mơn tà áo nắng lên ửng hồng
Hình như ngực áo phập phồng
Em như rạo rực bềnh bồng biển khơi
Hình như hai má em tôi
Đỏ hây chín mọng bồi hồi sắc xuân...

04/10/2023 lúc 15:19
Yêu quá bạn bè giấc ngủ đêm nay
Đứa nằm nghiêng ngực hứng ngang luồng gió bể
Đứa vô tư gác chân lên bờ Nhật Lệ
Đầu gối cao trên gạch đá thành xưa

04/10/2023 lúc 15:19
Tổ quốc là câu thơ
Con nghe từ bụng mẹ
Là rau măng cháo bẹ
Nuôi con lớn thành người

04/10/2023 lúc 15:19
Lửa phượng nhen nỗi nhớ tháng Tư
Thời cả nước hành quân “thần tốc”
Dòng người xe nối nhau bất tận
Khắp nẻo Trường Sơn bụi cuốn đỏ rừng...

04/10/2023 lúc 15:19
Đồng đội tôi mỗi đứa mỗi quê,
Vào quân ngũ gọi nhau đồng chí,
Quần áo lính bộ nghiêm, bộ nghỉ,
Điếu thuốc chuyền tay từ buổi một, hai.
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa