Anh về bên biển và em
Gió mơn tà áo nắng lên ửng hồng
Hình như ngực áo phập phồng
Em như rạo rực bềnh bồng biển khơi
Hình như hai má em tôi
Đỏ hây chín mọng bồi hồi sắc xuân
Em cười với nét thanh tân
Làn môi mỏng thắm như gần như xa
Em tươi trẻ tôi úa già
Phải chi ngày ấy tôi là… hôm nay
Vẫn còn một chút đắm say
Vẫn còn một chút nồng cay môi người
Biển ru con sóng luân hồi
Em nghiêng ngửa giữa biển trời mênh mông
Xin cho anh chút bềnh bồng
Vén làn tóc rối làm hồng môi thơm
Anh và biển mãi cô đơn
Hình như biển cứ dỗi hờn vì ai
Xa rồi cón nhớ ngày mai
Với biển lớn biết bao người yêu nhau…
Đ.T




