Trước sắc hoa bảo tàng
Mùi hương thanh bình tỏa lan sân trưng bày hiện vật,
xác phàm xe tăng co rúm trước màu hoa bằng lăng
Cây ai trồng ngày non sông nối liền một dải
mùa hoa tím nở cùng thành phố sang xuân
những chuyến tàu về Nam ra Bắc
ngang qua chứng tích chiến tranh xâm lược lụi tàn
“Đường chín đoạn”, mưu đồ nuốt hết Biển Đông,
ngoạm từng miếng, trắng trợn, gầm gừ, xảo quyệt
phun Tượng hình xuống đảo nổi, đảo chìm
Chiến hạm Bắc Kinh hung hăng, lòe loẹt mác
lẽ nào muốn vào thay xác trước sắc hoa Bảo tàng?…
Đông Hà, 03/02/2015
Em - Hoa giấy
Nở bên nhau, đóa lụa hồng mỏng mảnh
cánh hoa mềm thanh khiết trung trinh
nắng thổi buồm em lướt mặt hồ xanh
Đời em đã chịu nhiều giông bão
ba mươi năm mới tươi lại màu hoa
em vật vã từng cơn gió trái
cánh buồm em vẫn rộng mở, bay xa…
Ngọn sóng thời gian xô, bờ hoa đan chặt
giá buốt mùa đông em vẫn ấm lòng người
em rờn xanh trong tình thương Mẹ đất
em hồng hào dưới ánh sáng Mặt Trời
Em - Hoa giấy, đâu phải làm bằng giấy?!
H.Q.P




