Nhịp cầu Xuyên Á
Có nhịp cầu nối miền quê bình yên
Có nhịp cầu nối đôi bờ cách trở
Có nhịp cầu nối niềm thương nỗi nhớ
Có nhịp cầu bắc qua không gian thời gian
Là nhịp cầu vượt qua đại ngàn
Băng qua những cánh đồng bát ngát
Bắc qua những dòng sông dào dạt
Những đồi nương phố thị bản làng…
Là nhịp cầu xuyên suốt hành lang
Cho Đông sang Tây gần nhau gang tấc
Nối tương lai - hôm nay và ký ức
Liên kết giao thoa văn hóa bao miền
Là nhịp cầu tình nghĩa láng giềng
Vắt qua bao vùng dân ca cổ tích
Khơi mạch nguồn chiều sâu trầm tích
Thăng hoa Tiểu vùng sông Mê - Kông
Nhịp cầu xuyên Á nối những tấm lòng
Đưa ta qua những miền đất hứa
Gieo mầm xanh dịu vùng nắng lửa
Hạnh phúc về trong mái nhà chung…
Một thoáng Hiếu Giang
Bởi tên em là nước dòng sông
nhớ đến nao lòng nỗi niềm xa vắng
tóc em bay dệt đầy hoa nắng
em với chiều như thực như mơ…
Bởi tên em là bài thơ
nghe vần điệu nhẹ như gió thoảng
dáng em gầy bên trời thấp thoáng
quyến rũ anh mộng mị với chiều
Bởi tên em rất đỗi yêu kiều
nghe hơi thở tơ trời man mác
giọng em dịu dàng như nốt nhạc
dù nghe quen anh vẫn cứ mơ màng
Bởi tên em rực rỡ chiều vàng
phố thì xưa em thì luôn mới
trời Hiếu Giang mây giăng bối rối
gió ngàn phương về dạo phố thẫn thờ
Bởi tên em đẹp đến bất ngờ
nắng lung linh dòng sông lấp lóa
xôn xao con đường thì thầm ngọn cỏ
bởi Hiếu Giang, anh ở lại với chiều…!
N.V.D




