19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Một mùa thu sương mù mắt lạ
Một mùa đông khuất bóng mỗi chiều
Một mùa xuân mấy lần nhung nhớ
Một mùa hè lối rẽ liêu xiêu
Một đường mưa ngày thưa không gặp
Một dòng sông không chảy bao giờ
Một bàn tay hờ hững không bắt
Một mắt nhìn như thể thờ ơ...

04/10/2023 lúc 15:19
1. Những quả cầu lửa rớt từ mặt trời
Báo hiệu một ngày
Mặt đất sẽ bốc cháy!

04/10/2023 lúc 15:19
TCCV Online -
Ngày trở về lặng đứng trước sông quê
Nghe gió từ Đầm Sen trở mát
Nghe lời từ mái tranh nhỏ giọt
Vốc lên từng hạt cát Bác trao tôi

04/10/2023 lúc 15:19
Chân trần lầm lụi lội sương
Phận người gánh biển dọc đường mưu sinh
Một vai bầm, gánh nỗi mình
Còn vai kia gánh bình minh vào bờ...

04/10/2023 lúc 15:19
Nghe biển gọi trong tim mình rát bỏng
Giữ trong xanh cho nắng đỏ mưa mềm
Khúc nhạc trầm gió vọng tràn đêm
Mang Xuân đến biên cương
Cho bến bờ bổi hổi...

04/10/2023 lúc 15:19
Mình về uống biển mình say
Nửa khuya gối cát nửa ngày ngóng khơi
Lum khum bóng mạ chân trời
Võng thuyền tao gió nghẹn lời hát ru

04/10/2023 lúc 15:19
Có phải anh - nỗi nhớ
Rót từ ngày chưa xa
Bờ mi nào ẩn sóng
Chạm mắt ai chợt òa...

04/10/2023 lúc 15:19
Nhũ hoa tam giác mạch
Nở hồng trên ngực đồi
Nắng tháng Mười trinh bạch
Chiều ngập ngừng không trôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Trăng phía thượng nguồn soi lẻ bóng
Hàng cây đứng lặng nhớ ai xa
Con nai ngơ ngác giờ đâu mất
Chỉ thấy sương đêm lạnh cỏ gà...

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày cha còn sống
Cơm mới đầu mùa đặt lên bàn thờ tiên tổ
Chúng con sau này ly nông
làm công chức nhà nước
Gạo thơm đầu mùa
từ anh em bầu bạn...

04/10/2023 lúc 15:19
Bồng bềnh ánh nguyệt sông mây
Long lanh Nhật Lệ giấu ngày vào đêm
Đèn chờ lấp lánh phố êm
Vọc tay cát mịn nước mềm chơi vơi

04/10/2023 lúc 15:19
Mắt không thấy rõ nữa rồi
Mờ mờ nhân ảnh dòng đời trôi qua
Sắp tàn một kiếp tài hoa
Nắng thu xanh, ánh trăng xa có buồn
Thịnh, suy, vong, vượng lẽ thường
Cầm như một áng mấy vương cuối trời...

04/10/2023 lúc 15:19
Cỏ vẫn vậy thôi quanh chỗ em nằm
Chỉ có gió tự cánh đồng luôn mới
Và vàng nắng ngày nối ngày vẫn rọi
Rát màu sao trên bia mộ em tôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Đứa bé nào tôi đã từng mơ ước được ẵm bồng trên tay
áp đôi môi non tơ vào bầu vú căng
nơi tôi viên mãn đến tận cùng vẻ đẹp
đứa bé có đôi mắt trong veo
và ánh nhìn sâu thẳm
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa