Dấu chân của cát
những dấu chân người
in hình trên cát bỏng
chiều tháng tư qua truông dài bãi rộng
thì thầm cát trắng với riêng tôi.
dấu xưa ơi, bóng thẳm bên trời
vùn vụt thời gian, vùn vụt gió
tôi xao xác như ngàn cây lá đổ
làm sao không buồn khi em chia xa.
tin yêu lặn vào hạt cát li ti
ước chi chiều nay đốt lửa hồng nghìn độ
nung sa mạc nhớ
để thủy tinh em trong suốt giữa lòng tôi.
Chiều lỡ dở
“chiều chưa đi màn đêm buông xuống”*
chiều chưa xa khói đồng đã rỗng
chiều chưa phai mây tình khuất bóng
chiều chưa chi lỡ dở chuốc nồng
Chiều đền bồi nắng vội qua sông
chiều chấm than cong làn mi ướt
chiều quay gót quả ngọt thành chua
chiều vắng thưa lại vừa lỡ dở
chiều đem buồn bỏ chợ nào xong
chiều đem vui thả sợi tơ lòng
chiều đem dế trỗi đàn ca hát
chiều đem chiều lỡ dở chờ mong
V.V.L
______________
* Lời bài hát “Đêm đông” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương




