Con tàu đi
Mùa xuân sang mùa hạ
Chở một trời thơm thảo trăng sao
Chở hoa về lợp những chiến hào
Chở nắng gió tháng Tư hồn chiến sĩ.
Con tàu đi
Toa nối toa bình dị
Mà hùng binh chí khí ngang trời
Mà âm vang sấm động chiến kỳ bay
Mà rung chuyển nước non ngàn “Thần tốc”.
Ngọn lửa cháy tình yêu lên phía trước
Tàu về Nam lăn lộn bánh xe quay
Khát vọng ngàn năm biển sóng dội tràn đầy
Quét một trận sạch không giặc nước
Con tàu đi - chở nặng đầy ký ức
Dân tộc hào hùng.
Lịch sử sang trang
Bốn mươi năm tự khúc hát khải hoàn
Vẫn vang vọng lắng hồn sâu Đất nước
Sực ngoảnh lại thời gian trôi thoáng chốc
Đã lên tầng, đã dáng vóc nguy nga
Ân nghĩa cao dày ta lại nhớ thương ta
Ngày tháng mới bộn bề tích xưa cũ...
Mải miết con tàu mùa xuân sang mùa hạ
Chuyên chở hào hùng bản giao hưởng tháng Tư
Muôn thuở quang vinh giữa cõi đi về
Giai điệu núi sông đỉnh non ngàn vời vợi...
N.T.H




