Khúc nhạc trầm biển hát ru anh
Vỗ khuyết bờ đau
Chẳng khi nào xưa cũ
Con sóng nhỏ nhân lên thành bão dữ
Bạc đầu biển vẫn cuồng say
Một khoảng trời yên
Mây đến lấp đầy
Nghe biển thở trong tim mình bổi hổi
Sấp ngửa bàn chân
Phía đảo chìm đảo nổi
Những con người đang giữ đất ông cha
Những linh hồn theo máu thịt tan ra
Cho cánh san hô kết chùm sắc nhọn
Đâm thủng con tàu huênh hoang vi phạm
Bắt chúng lộn nhào xuống đáy đại dương
Khúc khải hoàn
Biển lại ru êm
Sóng khỏa bờ cong thêu hình chữ S
Hỡi những người con
Dang cánh tay ôm cõi bờ đất Việt
Biển muôn đời thay mẹ hát ru anh.
V.T.H.T




