TCCV Online-
Nghe chú Thạnh kể chuyện ngày nào
tàu không số ...
có mai vàng trên đỉnh mù sương
Ngày ấy đạn găm như mưa
đêm cú vọ săn mồi
đèn pha loang loáng ...
chiến sĩ ngụy trang xong tàu hàng
lên núi cao ngắm cảnh
Đá Bia sương phủ mờ mờ
Trăng hạ huyền, lung linh ca nước vối
khói thuốc thành mây bay ...
cành mai trên vai vừa hé nở
súng ngửa cổ ngắm sao trời
Đêm vuốt bàn chân vừa rớm máu
gói ghém nụ cười tươi sau vành mũ tai bèo ...
ngàn vì sao lấp lánh, bay theo những ánh nhìn
hỏa châu lóe lên rồi tắt lịm ...
chỉ còn những khuôn mặt sáng bừng trong đêm
bầu trời đầy hoa cỏ ...
Cành mai thắp lên niềm tin trên đỉnh núi
nở ra từ ước vọng quê nghèo ...
hoa vẫn xinh dù nhọc nhằn gian khổ
trăng mọc lên từ mất mát đau thương
Ngày ấy ...
người ra đi, thành sóng biếc ...
mai vàng còn nở trong tim
L.H




