TCCV Online-
Một thời trận mạc chưa xa
Ngày về chạnh nhớ bạn ta vẫn rừng
Đói cơm nhạt muối đã từng
Nay êm ấm, vẫn rưng rưng một thời
Tháng năm vẫn tháng năm trôi
Mà sao buốt nhói một thời chưa xa
Bạn nằm đâu giữa rừng già
Để đầu sông cứ vỡ òa cuối sông
Tiếng ngày về
Bâng khuâng cánh võng ngày trở lại
Suối đó, rừng đây, đồng đội đâu rồi
Lá vẫn xạc xào thay vòm xanh vời vợi
Bóng bạn đong đầy, trong hố mắt không vơi
Đêm đò ơi
Đôi bờ vẫn tiếng đò …ơi
Vọng theo sóng nước, chơi vơi nỗi niềm
Vẫn dòng sông ấy êm đềm
Bạn tôi nằm lại thành đêm … ơi đò!
L.B.D.




