(TCCV Online)
Tháng mười một đong đầy yêu thương
Tháng mười một đưa em về nguồn côi
Tiếng trống trường mỗi mai bối rối
Giọt nắng nào vội vã giờ chơi!
Tháng mười một ơi
Ngày cho ta biết về nơi khai nguyên dòng mát
Nhớ khúc ru xưa mẹ hát
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy!
Tháng mười một yêu thương đong đầy
Tháng mười một gọi ta về nguồn cội
Nơi những bài học đầu tiên thầy cho con đi tới
Cất cánh trên đường băng.
Tháng mười một cho em hiểu nghĩa nhân
Mồ hôi cha lấm đường cày bờ thửa
Bụi phấn bay bay tóc thầy phai trắng
Màu thời gian trên nét rạn chân chim.
Tháng mười một đưa em về cõi nhớ
Mùa hạ đâu đây khản giọng ve chiều
Mồ hôi tứa ngày thi sát hạch
Định lượng nào đo đếm dọc hành trang!
Tháng mười một gọi niềm vui ngập tràn
Ta biết nên khôn nhớ về tấm bé
Cô giáo mẹ hiền dắt ta qua thời bập bẹ
Con chữ mệt nhoài nên trang giáo án cho em.
Tháng mười một ơi dày nặng nghĩa ân
Cho em nhớ về nguồn cội
Câu thơ viết trên phím tơ bối rối
Nhớ thầy cô cho em lớn nên người!
T.L.A




