TCCV Online-
Khát vọng về một đường chân trời
Giục vòm cây thức dậy
Giục mênh mang trên những chồi non
Anh cao dáng chim trời tung cánh
Trước ngực trần đau đáu gọi bình minh
Khi hạnh phúc cầm tay qua mùa gió chướng
Các anh những võ sĩ quê hương canh giữ biển trời
Con đường nào sót lại dấu chân anh?
Tiết tấu nở bung về một đêm cỏ hát
Thành đóa mặt trời gửi nắng cho em
Đã xanh trong mắt nhau
Đâu rồi - sao quên tiếng từ quy “bắt cô trói cột”
Ngày lên đường anh vác cả mùa xuân ra trận
Nhớ anh em nằm nghe trái thức
Nhụ mầm lách tách thơ ngây
Con đường nào sót lại dấu chân anh?
Em ngập mặn dòng sông nước mắt
Tìm đâu anh giữa nắng lóa nghĩa trang
Mảnh quá khứ găm dày bia tưởng niệm
Nhớ nụ cười nằm trong sóng hoa trăng
Đã mấy mùa rồi anh
Cánh tay rung biển cả
Giữ long lanh hạnh phúc nói cười
Trường Sa! Hoàng Sa!
Sóng hóa vòng tay ru các anh ru những linh hồn bất diệt
Kết đóa mặt trời gửi nắng cho em.




