Những chuyến tàu ngang qua chiếc cầu
âm vang dội xuống dòng sông,
như tiếng thở sâu dài đêm ngủ muộn
gửi giấc nồng đi xa…
Cơn gió mỏng mang làn hương nồng ấm
thoảng trên những vô cùng
giữa vườn đầy hoa nắng
gọi lá chiều bâng khuâng…
Những giấc mơ vỗ về ngày tháng chật
chênh vênh lời hẹn hò
như con đường xuyên bóng đêm và hàng cây rất khẽ
nghe ngày mới đang lên…
Những giấc mơ mang làn gió đi xa
trên chuyến tàu thời gian không bến đợi
giữa sân trường bao lần trang vở mới
gió thì thầm trăng khơi….
10/2016
H.T.L
GV Trường THPT Hải Lăng




