(TCCV Online)
Sáng nay
Lá đổ vàng con phố
Bóng người đi tà áo mùa se lạnh
Thả heo may chầm chậm xuống con đường
Em biết không
Hàng cây trơ trụi lá
Vẽ hoa văn lên nền trời rất lạ
Nét bâng khuâng từng khoảnh khắc giao mùa
Con đường kia
Hằn từng lốt chân người
Kiên nhẫn mặc dòng đời giẫm đạp
Heo hút xa xăm trong đáy mắt thu vàng
Mình xa nhau
Ngày tháng chuyển theo mùa
Em còn nhớ cuối thu nào không nhỉ
Góc phố mình khắc dấu chia ly
Em còn nhớ
Câu thơ nào không nhỉ
Bởi ngu ngơ vấp lời vụng dại
Vần nhịp gãy đôi, chữ nghĩa thả lên trời…
Giao mùa đấy
Giã thu là đông đấy
Ôm ký ức tìm về quãng lặng
Tê tái lòng nghe xào xạc… Lá… Rơi!
Đ.N.L




