Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về làng ít kẻ nhận ra tôi
Người quen cũ giờ thưa thớt quá
Bạn bè xưa mỗi người một ngả
Mới trẻ nít năm nào giờ đã ông bà.

04/10/2023 lúc 15:19
Men trời luếch loáng trên gò cá
Ngư phủ say vạm vỡ tiếng cười
Tóc gửi gió áo gói vào nắng muộn
Bóng loang dài theo ngọn sóng đang trôi

04/10/2023 lúc 15:19
Như chiếc lá độc hành đêm về sáng
Theo dấu sao tìm về phía không ngày
Con đường nhỏ lớn dần theo bóng tối
Mà sao trời khép mắt lá khơi vơi,

04/10/2023 lúc 15:19
Giá được bên sông anh uống nước đầu nguồn
Để nỗi nhớ về em xuôi ngàn trùng xa cách
Dù hai đứa không được nhìn thấy mặt
Một ngụm nước sông đầy cho thỏa nhớ nhung

04/10/2023 lúc 15:19
Những em bé Pakô, Vân Kiều
Trên đường miền tây tôi gặp
Sớm nay không theo mẹ lên nương
Sớm nay, em thả bộ đến trường

04/10/2023 lúc 15:19
Từng nghe chiến thắng Làng Vây
Bây chừ mới đến nơi này cùng em
Cổ xe tăng đứng lặng yên
Bóng cao lồng lộng trên nền trời xanh.

04/10/2023 lúc 15:19
Đồng đội tôi ơi! Bạn nằm ở nơi nào
Còn nguyên vẹn hay chỉ một phần xương thịt?
Tên cúng cơm chung: “Vô danh liệt sĩ”
Thì quan trọng gì chuyện thiếu đủ phải không?

04/10/2023 lúc 15:19
Thời ấy, Vĩnh Linh – đầu cầu hậu phương miền Bắc
ngày ngày đêm đêm tiếp viện tiền phương
Tuyến lửa
bảy tấn bom / đầu người
truông -phố -làng biến thành tro xám

04/10/2023 lúc 15:19
Ngàn năm Thăng Long - ngàn năm Đại Việt
Dân tộc trường tồn bằng sức vóc nhân dân
Lịch sử trường tồn bằng những áng hùng văn
Hào sảng linh thiêng khí chất người Đại Việt.

04/10/2023 lúc 15:19
Có những đêm tối…
Tôi ngồi một mình dưới bầu trời đêm ngắm những vì sao
Để hát khúc ca nhớ lại năm nảo năm nào
Khi cuống nhau mà mẹ mang vẫn chưa hoàn toàn chia đứt
Rồi thấy mình trong xác thân không hình hài nguyên mục
Bản thể ngủ vùi trong ánh mắt nhắm nghiền và đuôi vẫn còn nguyên

04/10/2023 lúc 15:19
Nắng lên rồi đan vào tay nỗi nhớ
Ôm hư vô xa vắng đến nghẹn lòng
Gửi ân tình ra giữa cõi thinh không
Dầu ấp ủ của bao ngày cũng bỏ…

04/10/2023 lúc 15:19
Em về bên ấy chiều nay
Một trời thương nhớ, heo may một trời
Câu ca mái nặng chơi vơi
Dòng sông như cũng rã rời, buồn tênh.
Em về bên ấy nắng hanh
Hay mưa nhòa nhạt, chân thành ngày xưa
Em về buốt tím hoa mua
Đường côi mấy nẻo, gió lùa hồn anh.
N.V.T

04/10/2023 lúc 15:19
Em gái à
Đừng bi quan như thế!
Hãy tận hưởng những giây phát mình đang có
Sống là hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.
Em cứ nhìn đi:

04/10/2023 lúc 15:19
Trẻ trung phiêu dạt, ly quê
Tóc pha sương khói
lại về mò cua
Bờ đê, bến nước còn lưa
Vị bùn xưa
Ngọn nồm xưa
Vẫn còn!

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đi qua công viên
Thấy trò chơi bập bênh
Bập bênh, bập bênh
Bạn lên tôi xuống
Bạn xuống tôi lên
Như trò ảo thuật
Bạn cười tít mắt
Tội sợ té nhào

04/10/2023 lúc 15:19
Ba mươi năm thời gian trôi đi
Giờ lần giở phút giây đầu tiên ấy
Nghe trong tim hương men nồng thức dậy
Buổi ban đầu trang sách nguyên sơ

04/10/2023 lúc 15:19
những con đường gió bụi cuốn chân đi
quay nhìn lại thời gian như chớp mắt
đường quanh co là con đường dài nhất
đi suốt đời không đến được trái tim

04/10/2023 lúc 15:19
Mới gặp đó đã nhớ về biển sóng
Cửa Tùng ơi nỗi nhớ gọi hằng đêm
Thổn thức sương rơi từng giọt bên thềm
Bờ cát trắng đến nghẹn ngào thao thức
Cánh đồng sao gieo căng vồng lồng ngực
Gió hàng dương thao thiết gọi ta về
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa