Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
“Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc”
Quan là ngọn cành, Dân là gốc
Cành ngọn có sâu sia thì gốc vẫn nguyên lành.

04/10/2023 lúc 15:19
Bay
Cơn bay không hẹn
Em ngơ ngác những tầng không gió
Đêm về những ngôi sao đêm

04/10/2023 lúc 15:19
Hàng xóm chung nhau một vách
khuất nhau một dậu hoàng anh.
Bên ấy sắc vàng rực rỡ,
vườn tôi ngăn ngắt lá cành!

04/10/2023 lúc 15:19
Bàn chân làm nên những con đường
Hay con đường làm nên những bàn chân?
Dấu hỏi đặt dọc ngang trời đất
Ngẩng mặt nhìn,
bắt gặp cái lắc đầu ba phải của trời xanh…

04/10/2023 lúc 15:19
Giã từ nơi mệt mỏi đời thường
Tôi tìm về phía không gian tâm tưởng
Võng mắc cành cây một mình tận hưởng
Thú thư nhàn giữa lặng lẽ mênh mông

04/10/2023 lúc 15:19
May, ta còn một góc chiều
để ngồi lắng lại những điều đục trong
cuộc đời chẳng mấy thong dong
khi trăng sao dọi, lúc rong rêu nhiều

04/10/2023 lúc 15:19
Khi chiến tranh vùng biên giữa một số nước xẩy ra. Khi những quả bom của quân khủng bố nổ tung các lâu đài thành phố mà tôi từng thấy trên màn hình. Khi con người tàn phá môi trường, khiến tôi tưởng tượng.

04/10/2023 lúc 15:19
Con sông nào cũng có bến
Bến đi về,
Bến tắm gội,
Bến chao chân…
Có một dòng sông,
Có bến đi, đi mãi…

04/10/2023 lúc 15:19
Nợ nần với khúc xanh xưa
Môi thơm chị ủ giấc chờ mãi thôi
Chỉ thưa khâu dối mảnh đời
Nửa trong hiu hắt
Nửa ngoài hanh hao

04/10/2023 lúc 15:19
Con cò trắng bay vào vạt áo nàng thơ
Con gà trống giấu bầu trời trong quả trứng
Con tu hú gọi mùa trong vòm lá khác.
Loài người bên nhau…

04/10/2023 lúc 15:19
Trưa nay
Gió Lào vẫn thế
Tha thẩn một mình dưới cây săng lẻ
Biết nói gì với nhau
Hương lụi tàn

04/10/2023 lúc 15:19
Có ai về Lập Thạch - Điếu Ngao
cho nhắn lời thương
gửi cùng năm tháng
ký ức tươi nguyên
những ngày đầu giải phóng
mẹ rưng rưng hồ hỡi đón quân về.

04/10/2023 lúc 15:19
tròn mắt nhìn đình cũ
nguy nga hơn nghìn xưa
chợ huyện hai trăm tuổi
đất trống trơ gió lùa!
nhà lồng ven phố mới
rộng đến đông còn thưa
trăm tiếng chào thân mến
chưa bao giờ già nua.
T.X.A

04/10/2023 lúc 15:19
1
Em sinh ra vừa đúng lúc nước vỡ
mẹ chỉ kịp ôm em chạy về phía triền đê
ngôi nhà tranh rách nát
chú gà trống vươn mình trên chòi rơm
dòng nước chảy xiết
tất cả về biển
như một chuyến du hành không tên

04/10/2023 lúc 15:19
Ngập ngừng
Mở cánh thiệp hồng
Thoáng buồn bởi sáo sang sông Hiếu rồi
Lòng như cuộn chỉ rối bời
Khâu hờ duyên phận, vá thời dửng dưng
Đâu còn mộng ước tơ vương
Giăng ta qua những đêm trường nhớ nhung.

04/10/2023 lúc 15:19
Em chớp mắt nắng mưa
Mẹ tựa cửa nỗi buồn vuốt mặt
Lay láy nhìn
Nhoẻn cười trong vắt
Biết gì nhằn nhọc mùa sinh?

04/10/2023 lúc 15:19
một lứa bên trời
thảo nguyên mùa bừng sương đẫy
nóng rẫy nụ hôn
nồng thơm tay gió

04/10/2023 lúc 15:19
Ông nội không dạy câu nào
ba vẫn thuộc lòng biển
hắt xì hơi bảy lần, ba ngày sau biển động
trước khi bị giặc bắn
ba cũng không dạy con câu nào
nhưng trong con biển vẫn triều cường
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa