Ngàn năm Thăng Long - ngàn năm Đại Việt
Dân tộc trường tồn bằng sức vóc nhân dân
Lịch sử trường tồn bằng những áng hùng văn
Hào sảng linh thiêng khí chất người Đại Việt.
“Bài thơ thần” thuở Lê Hoàn chống Tống
“Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”
Vững niềm tin chinh Nam phạt Bắc.
“Chiếu dời đô” - bản Tuyên ngôn thời Lý
“Mưu toan nghiệp lớn tính kế muôn đời
Phong tục phồn thịnh ... rồng cuộn hổ ngồi
Vận nước lâu dài ... kinh đô bậc nhất ...” (1)
Trần Hưng Đạo truyền vang “Hịch tướng sĩ”
“Sát Thát” - lời thề quyết trả mối thù chung
Hào khí Đông A, cả nước một lòng
Ngọt ngào quá “hòa nước sông chén rượu ...”
“Cáo bình Ngô” sáng tấm lòng Nguyễn Trãi
“Chinh phạt tâm công” vằng vặc ánh sao Khuê
Cấp lương thuyền cho giặc rút về
Kế an dân muôn đời bền vững.
Vang vọng Ba Đình “Tuyên ngôn độc lập”
“Mọi dân tộc sinh ra đều bình đẳng ...”
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Chân lý vẻ vang thời đại Bác Hồ.
Những áng hùng văn
Thắm màu máu sắc cờ
Những áng hùng văn
Ngời nhân văn Đại Việt
Dân tộc anh hùng
Non sông gấm vóc
Con cháu muôn đời
Viết tiếp áng hùng văn ...
__________
Nguyên văn Chiếu dời đô-bản dịch.
Màu cờ
Hai mươi mốt hòn đá chủ quyền
Mang tên những hòn đảo
Từ Trường Sa giông gió
Về quây quần bên ngọn cờ “giới tuyến” Hiền Lương
Thành vòng tròn quấn quít yêu thương.
Như nhắc về
“Vòng tròn bất tử” đảo Gạc Ma
Những người lính ôm cờ giữ đảo
Biển sôi sục một vòng tròn máu
Màu máu đỏ như cờ!
“Giới tuyến” Hiền Lương
Lồng lộng sắc cờ
Chói đỏ niềm tin những năm trường chia cắt
Chói đỏ khát khao tương lai phía trước
Chói đỏ màu máu thắm các anh hùng.
Sừng sững Hiền Lương
Những hòn đá chủ quyền
Soi màu cờ thấy máu thấm vào trong đá
Niềm kiêu hãnh
Sáng sắc cờ giới tuyến
Chủ quyền quốc gia
Tạc bia đá ôm cờ!
L.A.P