Giá được bên sông anh uống nước đầu nguồn
Để nỗi nhớ về em xuôi ngàn trùng xa cách
Dù hai đứa không được nhìn thấy mặt
Một ngụm nước sông đầy cho thỏa nhớ nhung
Em có ước mình ở phía cuối dòng sông
Ngày ngày đón giọt tình anh khao khát
Vời vợi hai đầu chợt gần trong gang tấc
Lúc tâm hồn ta biết nghĩ về nhau
Em thấy không sông nước vẫn xanh màu
Ngàn năm trước, ngàn năm sau vẫn thế
Như nỗi nhớ tình yêu muôn đời vẫn trẻ
Triệu ánh sao trời thắp sáng triệu chờ mong
Nơi đầu nguồn anh uống nước dòng sông
Thơm thảo quá nghe tình em đón đợi
Phía cuối dòng em cũng gởi ngàn nhung nhớ
Ngược phía dòng anh những dư vị khôn cùng
Dù cách xa vẫn đập nhịp tương phùng
Lời sông hát hai đầu giao duyên ước…
Anh làm sao hiểu được em
"Anh làm sao hiểu được em"
trong thế giới có quá nhiều đổ vỡ
trong tình yêu có quá nhiều duyên cớ
để hai người xa nhau
Anh vẫn biết mây trắng trên trời
không thuộc về anh mãi mãi
mây bao giờ dừng lại
giữa vũ trụ vô cùng
con người như một chấm xanh mờ ảo
em rồi có như mây kia
xa lắc xa
"Anh làm sao hiểu được em"
câu nói ấy đau một miền thương nhớ
đành thôi tạm bợ
ăn mày em một khúc tình buồn
Hóa ra chúng mình chỉ tiệm cận nhau
dù đã sẻ chia những nỗi niềm rất thật
điều anh vừa mới nhận
đã vô thường từ em
Biết làm sao
khi mỗi chúng ta là một mảnh vỡ tự nhiên
bay giữa vòm trời không định
may mà duyên phận
đi bên nhau một khúc đường đời
Thì đừng khóc em ơi, xin đừng khóc
hãy thả nỗi niềm
theo mưa lắc rắc rơi...
V.T.L