Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Văn nghệ

Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc

Hoa móng tay

04/10/2023 lúc 15:19

 Thơ thẩn một chiều dạo phố
Tìm hoài loài hoa móng tay
Hoa vút như màu hồng sáo
Theo về cánh bướm vàng bay!

Nổi nhớ

04/10/2023 lúc 15:19

Tuổi thơ sông
Tắm tiếng cười trong vắt
Nỗi nhớ
            Mặt trời cuối đông
Nỗi nhớ
Cháy thời gian 

Ngày mai

04/10/2023 lúc 15:19

 Ngày mai, tôi nhặt nhạnh nỗi đau người đời vương vãi trên con đường vữa nát loang lỗ. Hái ánh nắng mặt trời giữa đồng cỏ hoang bị quên bỏ. Bê con ngong ngóng về phía hoàng hôn.
 

Mưa

04/10/2023 lúc 15:19

 Mưa về đi qua lối cũ
Biết mưa có nhớ gì không
Trên con đường này thuở ấy
Bao lời ước hẹn chờ mong.

Mộ cát

04/10/2023 lúc 15:19

  
Mộ cát
Gió hát mồ côi
Người bước qua mộ cát máu đỏ ngậm ngùi
Bao thân xác chôn vùi
 

Sa pa mù sương

04/10/2023 lúc 15:19

 Trời thấp xuống với mây vào tay 
Phố núi khuất như không hề tồn tại 
Chỉ hai đứa mình trên Sân mây, trắng tóc 
Hay tóc mình làm bạc màu mây 


Hái giấc mơ

04/10/2023 lúc 15:19

 

Hái giấc mơ
phôi thai
Hình hài niềm tin
và khát vọng.
Có khi giấc mơ
mỏng mảnh
Sợ gió thổi cuốn đi!
Giấc mơ không màu
Mà bức tranh đẹp lắm!

 

Lời ru trên đảo Lý Sơn

04/10/2023 lúc 15:19

 Thầm thì với biển chiều buông
Lời ru gợi những nỗi buồn xa xôi
“Ngủ cho ngoan nhé con ơi
 

Vĩnh Linh ơi!

04/10/2023 lúc 15:19

 Suối tóc thiên thanh
Vắt ngang dải đất hình chữ S
Chiếc trâm cài bảy nhịp – cầu Hiền Lương
Nối đôi bờ Bến Hải thân thương
Con sông – núm ruột Trường Sơn
Chảy vào lòng đất mẹ
Vĩnh Linh thương
 

Suy tư trước mùa đông

04/10/2023 lúc 15:19

 Mưa cứ rơi như lòng ai thổn thức
Lá vàng bay mang bao nỗi ưu phiền
Cây đứng cô đơn như mùa đông chờ đợi
Trước mùa đông sao lòng ta không yên

Đất kỳ lạ

04/10/2023 lúc 15:19

Về Quảng Trị gió Lào ràn rạt
Em Đông Hà ngược nắng hồn nhiên
Mẹ già ơi đồng ruộng mùa chiêm
Sáng chợ Sãi chiều lên chợ tỉnh

Làn hương

04/10/2023 lúc 15:19

 Vẫn còn đọng mãi trong ta
Mùi hương ấy giữa sương sa cõi người
Đắm mê một thuở xa vời
Ta hít thở với đất trời với em
Người về hoa rụng cành sen
Lá như mở nhị trăng đèn xôn xao

Chiếc lá nhỏ

04/10/2023 lúc 15:19

  Chiếc lá nhỏ mọc cao trên cành 
mỏng mảnh   
xanh non
 
Lá đàn chị đàn anh vây quanh che chở

Động Thiên Đường

04/10/2023 lúc 15:19

  Trong lòng núi ẩn mình thiên động
bao thế hệ đi qua
động đẹp đợi chờ
ngàn năm
ngàn năm
nước chắt ra từ núi

Cảm nghĩ về: Một thời

04/10/2023 lúc 15:19

  Từng con chữ cuốn hút tôi mê mải
Mắt đuổi theo dòng hồi ký không rời
Lật từng trang năm tháng đời người
Lòng se thắt nỗi niềm: cảm phục.

Cây dừa Thành Cổ

04/10/2023 lúc 15:19

 Dừa thanh niên
            hành quân ra biển đảo
Đứng hiên ngang,
mưa bão có hề chi
Dừa lớn lên,
            trên mảnh đất này
Cho trái ngọt,
            trong những ngày nắng lửa

Mẹ vẫn tiễn con

04/10/2023 lúc 15:19

Mỗi lần trở lại Trường Sơn
Ngước đồi cao, con bồi hồi gặp mẹ
Giữa dọc ngang những dòng tên lính trẻ
Đất nước yên bình, sao mẹ vẫn tiễn con? 

Thành Cổ bóng con người

04/10/2023 lúc 15:19

Tôi đang sống nơi anh ngã xuống
Lối đi về hoa cỏ vẫn hàn huyên
Tay mùa gieo hạt nở tiếng chim chuyền
Con sóng vỗ đôi bờ dâng – Tiếng hát

« 192193194195196 »

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground