Văn học nước ngoài Truyện ngắn Thơ Nói gần nói xa Trang viết học đường Âm nhạc
19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Hấp thụ bao sóng gió?
Lừng danh cây phong ba
Mấy kiếp lạnh cắt da?
Xứng tên cây bão táp
Bao đời trời lai tạp?
Cây bàng ra trái Vuông.
N.V.T

04/10/2023 lúc 15:19
Chị lại gánh tuổi mình vượt qua mùa gió
Gánh mười tám đôi mươi từ hố bom hố đạn chạy về
Giấc mơ vỡ vòm trời con gái
Khuôn mặt rạ rơm nứt nẻ đợi mùa
Lồng ngực rạch lên những tia chớp.

04/10/2023 lúc 15:19
Địa đạo như bài thơ khoan sâu vào đất
Du khách đi tìm dấu xưa ẩm mốc
Họ quên tác giả bài thơ đang cầm cuốc, cầm cày
vừa mỉm cười với họ đâu đây

04/10/2023 lúc 15:19
Gần như không còn một doi đất cho cú
đáp chân của loài chim di cư
Không còn nữa cọng rêu cuối đông khi
đường chân trời cứ dài ra mãi

04/10/2023 lúc 15:19
Đã từng chân đất đầu trần
Tấm phên cửa, nếp nhà gianh gió lùa
Bữa ăn dè xẻn muối dưa
Phận hèn đâu dám chen đua với đời?
Đã từng đôn đáo ngược xuôi

04/10/2023 lúc 15:19
có một vòm trời khác
khi em ghé vào
trong veo và nhẹ nhõm
những ngón chân nhón sương
có một bình minh khác

04/10/2023 lúc 15:19
Quá khứ buồn đã ngủ phía sau em
Còn phía trước giữ gìn cho hết cuộc.
Em thân yêu, búp măng dài ngón buốt
Chải vào nhau sợi vắn sợi dài.

04/10/2023 lúc 15:19
Tịch lặng sông hoa cõi vĩnh hằng
Đò chiều lướt nhẹ sóng hoàng hôn
Nấm mồ ai tạo trong lòng nước
Một tháp hào quang bóng cổ thành

04/10/2023 lúc 15:19
Vượt đèo mây xe đi trong sương bạc
Ngọn heo may quất ngược rét tê lòng
Nhà cao thấp lưng chừng khe núi
Tam Đảo mùa vãn khách vắng không

04/10/2023 lúc 15:19
Sao anh mãi không về
Ngoài nớ mùa đang rét
Về với em chốc l;át
Đưa nhau vô Cổ Thành

04/10/2023 lúc 15:19
Bóng mẹ ủ bờ tre
lá nghiêng che tiếng cuốc
ủ gốc bí gốc bầu
xanh trên hầm bí mật

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đến Lăng Cô,
đã cuối hè
Nam xuống nồm lên,
vãn tiếng ve
Sóng nước lao xao,
vui mời gọi

04/10/2023 lúc 15:19
Cho ta làm cây mưng
Giữa hương đồng gió nội
Nghe mùa xuân vẫy gọi
Dâng cho đời mầm xanh

04/10/2023 lúc 15:19
Người đi rừng nhìn từ phía bể
Nhà nông nhìn tổ kiến trên cao
Anh yêu em nhìn từ đôi mắt
Tinh cầu nào ở cuối trời sao?

04/10/2023 lúc 15:19
Bây giờ tóc đã gió sương
Cầm tinh con ngựa tơ vương bụi hồng!
Ngàn sau mây nước tang bồng
Đường đi dễ mấy Hòn Chồng chơ vơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Người đi tìm rượu ngon và thật
Tìm hoa thơm và đẹp giữa đời
Rượu ngon thì có nhưng rất ít
Hoa đẹp và thơm lại chóng tàn.

04/10/2023 lúc 15:19
Có thể anh không nhìn thấy hay quên
Những trái ngang đau khổ ở quanh mình
Nhưng có điều này xin người hãy nhớ
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa