19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Đoàn tàu xuân
bạt gió ngàn, bóng tối
lao về phía đợi chờ, mong mỏi
Trên những toa tàu
anh bộ đội giữ gìn biên cương, hải đảo
anh công nhân xây dựng những công trình...

04/10/2023 lúc 15:19
Thời gian ngưng lặng trước Vũng Chùa
Đảo Yến tuôn trào niềm thương tiếc
Mũi Rồng cùng đất nước chịu tang
Linh khí Thọ Sơn tỏa lên trời hồn Vĩ nhân lẫm liệt ...

04/10/2023 lúc 15:19
Ôi Quảng Trị
ai vô trong nớ
mình đã vô mình nhớ ta chăng
một vùng đất đạn bom cày xé
bảy mươi hai nghĩa trang còn đó trập trùng...

04/10/2023 lúc 15:19
1. Nghe giông bão thương cha ông
năm xưa đi giữ đất giữa biển
đi giữ đảo giữa trùng khơi
ngày đêm lênh đênh chiếc thuyền nan
mưa, gió đọ tháng ngày
lấy sóng làm bạn...

04/10/2023 lúc 15:19
Từ lâu thân lấm bụi mê
Xin về tắm lại sông quê một lần
Tha hương ngập sóng triều dâng
Đâu là một tiếng chuông ngân tịnh lòng...

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi về
tìm lại tháng năm
Bến xưa vẫn đó
còn không
con đò?...

04/10/2023 lúc 15:19
Ở bên sông thường nghe sông chảy
Khuya khoắt còn văng vẳng tiếng ai
Đôi chân bám bùn đất năm tháng
Nhờ nước sông rửa sạch bao ngày...

04/10/2023 lúc 15:19
Này năm cũ
Ta trả cho ngươi những sợi tóc sương mới nhuốm trên đầu
Những nếp nhăn sâu mới hằn lên mặt,
Ta trả hết cho ngươi những con sốt vàng da, những cơn ho tức ngực,
Những đêm không ngủ, những bữa không ăn,
Ta trả hết cho ngươi nỗi nhọc nhằn cơn túng hồi đen
Nỗi bất an nản lòng ta mọi nơi mọi lúc,

04/10/2023 lúc 15:19
Con ngược Đông Hà về thăm dượng
Lạnh cóng bàn tay rét cận ngày
An Lạc mấy vườn Bông trổ muộn.
Tết đến ngoài kia mà chẳng hay

04/10/2023 lúc 15:19
Nơi vết sẹo thân cây
Bật lên chiếc chồi non biếc
Như đôi cánh thiên thần
Lộng lẫy niềm tin
Toả vầng xuân bát ngát...

04/10/2023 lúc 15:19
từ hun hút mặt trời
những bí ẩn khởi sinh luôn được tưởng tượng
ánh sáng giấc mơ khoảnh khắc xuyên qua quá khứ và hiện tại
trong khu vườn âm bản kí ức
bầy sẻ nâu ngờ vực mùi hương tạo hình vòng cung màu lửa
từng chiếc lá biến thể chỉ có thời gian mặc niệm...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Giêng
Mong đứng mong ngồi
Biết có về kịp
Ngắm đồi thông xanh
Nhà sàn vách lượn vòng quanh
Lá vàng thưa bớt
Lá xanh thêm nhiều...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng Giêng gấc chín hai bờ dậu
Hương trầm thơm mãi trên ngõ quen
Từ đâu hương tới mềm cơn gió
Tôi nhớ sông Nghèn đêm nước lên

04/10/2023 lúc 15:19
Bốn mươi năm theo chồng
Trọn nghĩa muối mặn gừng cay
Bốn chục năm nuôi con
vẹn tình mẫu tử
Lúc ăn được, không có cái để ăn
giờ có cái ăn thì không ăn được...

04/10/2023 lúc 15:19
Một tiếng gà gáy trưa
Xao động miền quê nhớ
Ngọn nồm tự bao giờ
Mênh mang hoài lối ngõ

04/10/2023 lúc 15:19
Bây giờ đã cuối mùa thu
bất chợt mưa bất chợt trời hửng nắng
Gió cuối miền nói điều chi sâu lắng
Mà thì thầm ru nhẹ đóa ngọc lan

04/10/2023 lúc 15:19
Đến Nha Trang tìm về Hòn Chồng
Nhưng không phải là chồng, là vợ
Đá chồng đá như là cái cớ
Để người đời quen gọi mà thôi!...

04/10/2023 lúc 15:19
ngửa mặt lên trời
đường giếng địa đạo sâu hai mươi tư thước
tất cả chìm vào trong đất
chìm vào trong đất
là làng...
Hiện tại
26°
Mưa
20/04
25° - 27°
Mưa
21/04
24° - 26°
Mưa
22/04
23° - 26°
Mưa