Tiếng vỗ thời gian
Thời gian ngưng lặng trước Vũng Chùa
Đảo Yến tuôn trào niềm thương tiếc
Mũi Rồng cùng đất nước chịu tang
Linh khí Thọ Sơn tỏa lên trời hồn Vĩ nhân lẫm liệt
Thời gian hoài niệm từ lòng chảo Điện Biên đến Dinh Độc Lập
từ thôn Lũng Cú, nối cầu Hiền Lương đến xóm Rạch Tàu
từ Thủ đô Hà Nội bay qua trời biển, đậu xuống quê hương
tiếng đập trái tim nhân dân đau buồn tổn thất
khói hương rơi giọt đỏ trên những bàn thờ
cả trái tim những miền trái đất –
tôn sùng Vị Thánh thông tuệ - nhân hậu - tài ba
Thời gian nghiêng mình đưa tiễn Người đi xa
Người sống mãi trong tình thương Nhân dân,Tổ quốc
trong lòng kính yêu của bộ đội cụ Hồ
trong ngọn lửa kiên trung tỏa sáng tâm hồn dân tộc
trong từng trang thịnh cường Đất nước - đầy thách thức, thời cơ
Thời gian vỗ nhẹ trước vịnh Bình Yên
sóng bốn mùa ru êm hồn Danh tướng
người anh hùng vẫn mang theo khát vọng
Tổ quốc trường tồn, hạnh phúc mỗi người dân
Đại tướng Văn -Võ song toàn nghe tiếng vỗ thời gian…
Cánh xuân
Từ Đại thắng mùa xuân
đất trời lên hương sắc
những vòng tay Ngày-Hội-Thống-Nhất-Non-Sông
Thăng Long ngàn năm bay vào mạch đất xưa – Bến Hải
hồn Núi Mác từ Pắc-bó về thăm
đặt lên Kỳ đài Hiền Lương nước nguồn Suối Lê-nin
người Bến Nhà Rồng gặp dòng sông in bóng Bác*
Mũi Cà Mau gửi ánh lửa trong lòng than củi đước
cất giữ lời Người: “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn…”**
chùm phong ba Trường Sa về nở, tiếng triều lên
nhói nỗi đau khúc ruột Hoàng Sa chưa liền được…
trên đỉnh quê hương thắm cờ Tổ quốc
cháy lên niềm khát vọng toàn vẹn non sông.
Vườn hoàng mai trổ bông ngày Tết
hồn hoa dâng đất lưu dấu cha anh…
dòng Hiền Lương chảy vào ngày Hội
nắng ửng vàng cánh xuân.
Xuân Ất Mùi (2015)
H.Q.P
_________
*Năm 1906, Nguyễn Tất Thành qua sông Hiền Lương vào Kinh thành Huế.
** Trích lời Bác Hồ dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1945.




